Ối giời ơi! Lời kể rùng mình về vụ nổ mìn kinh hoàng tại khu tập thể giáo viên

CaoGirl

New member
45ee9b047c0ba09ecf8f.jpg


Hậu quả sau vụ ông Âu ôm mìn tự chế lao vào phòng tập thể với ý định "chết chung" cùng vợ cũ thực sự quá khủng khiếp Cô H. phải cắt cẳng tay phải (tiên lượng nặng), còn bản thân ông Âu bị cụt 1/3 giữa cẳng tay trái, đa chấn thương do hỏa khí.

Đến ngày 5/10, ông Đỗ Hải Âu (SN 1968, huyện Đắk Tô, Kon Tum) và cô giáo N.T.H. (SN 1986, giáo viên Trường mầm non Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) vẫn đang nằm viện, được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum chăm sóc, điều trị tích cực.

Theo bác sĩ Hà Huyền Chi, lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân H. cực kỳ nguy kịch: không mạch, không huyết áp, đa chấn thương do hỏa khí, tay và chân có nhiều bộ phận bị gãy xương, giập nát luôn

Hiện các bác sĩ đã phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay bên phải của cô H., cắt lọc cố định tạm thời cẳng chân trái do gãy hở. Cô H. vẫn đang phải thở máy, tình hình còn nặng nên cần theo dõi thêm.

a1387ab3d2fd9e67c555.jpg


Còn ông Đỗ Hải Âu đang được điều trị tại Khoa Ngoại chân thương, tình trạng bị cụt 1/3 giữa cẳng tay trái, đa chấn thương do hỏa khí. May mắn là sức khỏe của Âu đã ổn định hơn, tỉnh táo và có thể nói chuyện được rồi.

Lời kể rùng mình từ nhân chứng

Một giáo viên ở cùng khu tập thể với cô H. kể lại, vào lúc 1h đêm 3/10, một người đàn ông bất ngờ xông vào phòng ôm cô H., trên tay có cầm vật lạ nên cô tưởng cướp, hoảng hốt chạy ra ngoài kêu cứu. Vừa chạy ra đến cửa thì trong phòng cô H. đã vang lên một tiếng nổ lớn kinh hoàng.

Các giáo viên chạy tới thì phòng đã tối om, khói bốc ra nghi ngút. Bật đèn pin điện thoại rọi vào phòng thì thấy cô H. và người đàn ông nằm dưới nền nhà, xung quanh toàn vũng máu.

"Cô H. tỉnh lại thấy cơ thể mình biến dạng rất hoảng loạn, kêu khóc nhiều. Cô H. nói muốn chết vì không muốn sống chung với thân thể tàn tật.

Tôi cùng các giáo viên khác động viên, khích lệ tinh thần để cô H. thêm nghị lực sống, điều trị các vết thương"- Hiệu trưởng Trường mầm non Đắk Rơ Ông Trần Thị Dần chia sẻ.

Cô Dần còn cho biết thêm, trước khi vụ nổ xảy ra, cô H. có to tiếng với chồng cũ qua điện thoại

Ông A Hơn – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, bước đầu xác định chất gây nổ là thuốc nổ thường dùng để đánh cá.

Tóm lại sự việc: Khoảng 1h đêm 3/10, người đàn ông tên Âu bất ngờ ôm quả mìn tự chế lao vào phòng của cô giáo N.T.H. (khu nhà tập thể Trường mầm non Đắk Rơ Ông).

Ông Âu ôm chặt lấy cô giáo H. rồi cho quả mìn phát nổ. Hậu quả là cả 2 người bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top