Năm 2010, một drama "đỉnh của chóp" đã xảy ra trước trận tứ kết World Cup giữa Argentina và Đức, khiến buổi họp báo phải hủy bỏ khẩn cấp vì phản ứng của HLV Diego Maradona.
Lúc đó Thomas Muller mới chỉ 21 tuổi thôi nhưng đã chơi bùng nổ ở World Cup 2010. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong buổi họp báo chung, HLV huyền thoại Maradona lại có phản ứng cực kỳ bất ngờ.
"Tôi sẽ không ngồi cạnh một cậu bé nhặt bóng", Maradona nói thẳng luôn
Các phóng viên vội giải thích rằng người ngồi bên cạnh ông chính là Thomas Muller - tuyển thủ quốc gia Đức đấy ạ. Nhưng Maradona vẫn lạnh tanh: "Tôi không biết cậu ta là ai. Tôi cũng không biết đó là một cầu thủ. Đáng lẽ HLV phải ngồi cạnh tôi chứ không phải một cầu thủ".
Thực ra lúc đó Muller đang "on fire" đấy nhé! Trước vòng tứ kết, chàng trai Đức đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có cú đúp trong trận thắng tuyển Anh 4-1. Nên nhiều người đoán là Maradona đang dùng chiêu "tâm lý chiến" để dìm hàng đối thủ thôi
Còn Muller thì sao? Anh chàng sinh năm 1989 này im re luôn, không phản ứng gì. Buổi họp báo sau đó bị hủy bỏ. Nhưng rồi... chàng trai trẻ người Đức đã chọn cách "trả đũa" bằng thực lực trên sân cỏ!
Chỉ một ngày sau, tuyển Đức "nghiền nát" Argentina với tỷ số 4-0 không thương tiếc Và đoán xem ai mở tỷ số? Chính là Muller ngay từ những phút đầu tiên luôn!
Sau trận đấu, Muller chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhưng "phũ" không kém: "Tôi nghĩ bây giờ ông ấy đã biết tôi là ai rồi"
Không chỉ dừng lại ở đó, Muller còn giúp Đức giành giải Ba tại World Cup 2010, đồng thời rinh về danh hiệu Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Từ một cầu thủ bị xem thường, anh bước ra ánh sáng của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh luôn!
Nguồn: soha.vn
Lúc đó Thomas Muller mới chỉ 21 tuổi thôi nhưng đã chơi bùng nổ ở World Cup 2010. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong buổi họp báo chung, HLV huyền thoại Maradona lại có phản ứng cực kỳ bất ngờ.
"Tôi sẽ không ngồi cạnh một cậu bé nhặt bóng", Maradona nói thẳng luôn
Các phóng viên vội giải thích rằng người ngồi bên cạnh ông chính là Thomas Muller - tuyển thủ quốc gia Đức đấy ạ. Nhưng Maradona vẫn lạnh tanh: "Tôi không biết cậu ta là ai. Tôi cũng không biết đó là một cầu thủ. Đáng lẽ HLV phải ngồi cạnh tôi chứ không phải một cầu thủ".
Thực ra lúc đó Muller đang "on fire" đấy nhé! Trước vòng tứ kết, chàng trai Đức đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có cú đúp trong trận thắng tuyển Anh 4-1. Nên nhiều người đoán là Maradona đang dùng chiêu "tâm lý chiến" để dìm hàng đối thủ thôi
Còn Muller thì sao? Anh chàng sinh năm 1989 này im re luôn, không phản ứng gì. Buổi họp báo sau đó bị hủy bỏ. Nhưng rồi... chàng trai trẻ người Đức đã chọn cách "trả đũa" bằng thực lực trên sân cỏ!
Chỉ một ngày sau, tuyển Đức "nghiền nát" Argentina với tỷ số 4-0 không thương tiếc Và đoán xem ai mở tỷ số? Chính là Muller ngay từ những phút đầu tiên luôn!
Sau trận đấu, Muller chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhưng "phũ" không kém: "Tôi nghĩ bây giờ ông ấy đã biết tôi là ai rồi"
Không chỉ dừng lại ở đó, Muller còn giúp Đức giành giải Ba tại World Cup 2010, đồng thời rinh về danh hiệu Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Từ một cầu thủ bị xem thường, anh bước ra ánh sáng của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh luôn!
Nguồn: soha.vn