Cam2k79277
New member
Quá sốc luôn á! Một đoàn khách bay về từ Morocco vừa trải qua trải nghiệm "không thể tin nổi" khi hành lý của họ bị giữ lại tại sân bay Manchester, Anh. Lý do? Phát hiện có... gián trong khoang chứa máy bay luôn
Chuyện là chuyến bay AT818 của hãng Royal Air Maroc từ Casablanca đã hạ cánh xuống sân bay Manchester lúc 17h20 ngày 15/8. Nhưng mà đến 19h cùng ngày, một đống khách vẫn chưa thấy hành lý đâu cả!
Chị Karen Gee - một hành khách trên chuyến bay này kể lại, chị check thiết bị AirTag (em theo dõi hành lý) thì thấy vali đã về đến Manchester rồi. Nhưng sau 90 phút ngồi chờ mòn mỏi, chị và đám đông mới được thông báo là: khoang chứa hành lý phát hiện có gián, nên vì lý do sức khỏe và an toàn, không nhân viên nào được phép lại gần
May sao chỉ có một khoang bị ảnh hưởng, nên một số bạn vẫn lấy được đồ. Còn những người như chị Gee thì... về nhà ngồi chờ thông tin thôi. Chiếc máy bay sau đó bay luôn về Casablanca để phục vụ các chuyến khác.
Plot twist là sau 5 ngày, hành lý của chị Gee vẫn nằm ở sân bay Casablanca Chị lo lắng vì vali của mình là loại mềm, sợ gián đã chui vào rồi.
Chị tâm sự: "Mình muốn lấy lại vali lắm, nhưng không muốn mạo hiểm mang gián về nhà. Hỏi ý kiến đồng nghiệp thì đa số bảo đốt vali đi cho an toàn!"
Tuy nhiên giáo sư Tim Coulson từ Đại học Oxford có động viên rằng "gián khó có thể chui qua vật liệu của hầu hết các loại vali đâu. Nhưng mà chúng có thể ẩn náu ở phần gắn bánh xe hoặc chui qua khe hở nếu vali không kéo khóa kỹ."
Hiện tại hãng Royal Air Maroc vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có phản hồi gì về sự việc này cả. Còn những hành khách xui xẻo thì vẫn đang ngồi chờ tin tức về đống hành lý của mình
Nhân tiện thì Royal Air Maroc là thành viên của liên minh hàng không Oneworld, cùng hội với British Airways đó. Chuyện côn trùng trên máy bay cũng từng xảy ra trước đây rồi, nhưng chủ yếu là làm tắc ống đo tốc độ của máy bay chứ không "khủng bố" hành lý như này!
Theo The Independent
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là chuyến bay AT818 của hãng Royal Air Maroc từ Casablanca đã hạ cánh xuống sân bay Manchester lúc 17h20 ngày 15/8. Nhưng mà đến 19h cùng ngày, một đống khách vẫn chưa thấy hành lý đâu cả!
Chị Karen Gee - một hành khách trên chuyến bay này kể lại, chị check thiết bị AirTag (em theo dõi hành lý) thì thấy vali đã về đến Manchester rồi. Nhưng sau 90 phút ngồi chờ mòn mỏi, chị và đám đông mới được thông báo là: khoang chứa hành lý phát hiện có gián, nên vì lý do sức khỏe và an toàn, không nhân viên nào được phép lại gần
May sao chỉ có một khoang bị ảnh hưởng, nên một số bạn vẫn lấy được đồ. Còn những người như chị Gee thì... về nhà ngồi chờ thông tin thôi. Chiếc máy bay sau đó bay luôn về Casablanca để phục vụ các chuyến khác.
Plot twist là sau 5 ngày, hành lý của chị Gee vẫn nằm ở sân bay Casablanca Chị lo lắng vì vali của mình là loại mềm, sợ gián đã chui vào rồi.
Chị tâm sự: "Mình muốn lấy lại vali lắm, nhưng không muốn mạo hiểm mang gián về nhà. Hỏi ý kiến đồng nghiệp thì đa số bảo đốt vali đi cho an toàn!"
Tuy nhiên giáo sư Tim Coulson từ Đại học Oxford có động viên rằng "gián khó có thể chui qua vật liệu của hầu hết các loại vali đâu. Nhưng mà chúng có thể ẩn náu ở phần gắn bánh xe hoặc chui qua khe hở nếu vali không kéo khóa kỹ."
Hiện tại hãng Royal Air Maroc vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có phản hồi gì về sự việc này cả. Còn những hành khách xui xẻo thì vẫn đang ngồi chờ tin tức về đống hành lý của mình
Nhân tiện thì Royal Air Maroc là thành viên của liên minh hàng không Oneworld, cùng hội với British Airways đó. Chuyện côn trùng trên máy bay cũng từng xảy ra trước đây rồi, nhưng chủ yếu là làm tắc ống đo tốc độ của máy bay chứ không "khủng bố" hành lý như này!
Theo The Independent
Nguồn: kenh14.vn