BinPinky3196
New member
Choáng váng quá mọi người ơi! Người ta đã tìm ra cả đống tàu chiến chứa hài cốt các chiến binh đến từ Anh, Mỹ, Úc, Hà Lan và Nhật Bản với dấu hiệu bị xâm phạm cực nặng luôn. Mục đích của bọn trộm này là bán các khối kim loại còn sót lại từ Thế chiến thứ II với giá hàng triệu USD. Vô lương tâm phết!
## Lòng tham vô đáy của bọn "cướp mộ" khét tiếng
Sau khi nghiên cứu những gì còn sót lại dưới đáy biển từ Thế chiến thứ 2, các chuyên gia phát hiện ra hàng ngàn chiếc tàu chiến đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn luôn.
Phần lớn những vụ tàn phá này diễn ra vào những năm 40 của thế kỷ trước. Theo đó, những chiếc tàu chiến này có thể chứa đến 4500 thi thể của các thủy thủ. Tức là 4500 người anh hùng vẫn chưa được yên nghỉ á!
Chính phủ các nước đang rất lo lắng chuyện bọn trộm này sẽ chạm vào "phần mộ" của các lính hải quân bị đắm thuyền. Tại Nhật, những con tàu đã từng chứa đến hàng chục ngàn xác thủy thủ vẫn đang nằm yên dưới đáy biển.
Các mảnh vỡ trên tàu có thể được bán đi như những miếng sắt vụn, tuy nhiên, những sợi dây cáp đồng đỏ hay chân vịt được làm từ đồng điếu phốt pho lại có giá trị khủng luôn đó!
Các nhà khoa học cũng cho rằng, bọn trộm có thể đã tìm ra kho báu dưới tàu trước khi làm những cuộc kiểm tra hạt nhân.
Bên cạnh đó, loại thép cấu tạo nên những chiếc tàu này thuộc dòng low-background (loại thép được sản xuất trước khi bom nguyên tử ra đời). Đây là dòng thép cực quý vì không bị ảnh hưởng bởi bức xạ và rất hữu ích trong việc sản xuất các thiết bị khoa học và y tế. Chính điều này khiến chúng trở thành "mồi ngon" cho bọn trộm!
## Những phần mộ chưa được an nghỉ
Theo The Guardian, vào năm ngoái, rất nhiều con tàu nổi tiếng trong thời chiến của Anh đã bị xâm phạm. Điều này khiến cộng đồng cựu chiến binh và nhà khảo cổ bức xúc lắm luôn. Họ từng chỉ trích chính phủ Anh trong vấn đề bảo vệ những con tàu chiến còn sót dưới nước.
Ba chiếc tàu HMS Exeter, HMS Encounter và HMS Electra chìm dưới đáy biển cùng 150 lính hải quân Anh đã bị xâm phạm rồi.
Năm 2014, người ta tìm thấy hai con tàu đắm dưới biển HMS Repulse và HMS Prince của xứ Wales cùng xác của hơn 800 lính hải quân đã bị phá hủy bởi bọn trộm độc ác.
"Những gì thuộc về quân đội, một khi đã chìm dưới đáy đại dương, đều cần được an nghỉ", một người dân xứ Wales chia sẻ. Nói đúng quá đi!
Kể từ đó, những thợ lặn tại Malaysia cũng gửi cho The Guardian hình ảnh ba con tàu Nhật Bản bị đắm gần bờ biển Borneo vào năm 1994 sau khi chiến tranh tại Thái Bình Dương nổ ra.
Bên cạnh đó, trang tin này cũng nhận được cả hình ảnh của HMAS Perth - một trong những chiếc thuyền chứa nhiều báu vật của Australia. Tất cả đều trong tình trạng bị phá hủy nặng nề.
James Hunter, nhân viên của Bảo tàng Đại dương Quốc gia Australia, là một trong những thợ lặn tìm ra chiếc thuyền Perth trong tình trạng bị phá hủy đến 60-70%:
"Tôi đã làm trong ngành này được 20 năm và chưa từng nghe đến chuyện có con tàu khổng lồ nào bị phá hủy hoàn toàn. Tôi không thể tin được chuyện này. Hình ảnh đó thực sự rất kinh khủng", ông chia sẻ.
Rất nhiều lính Mỹ đã được gửi đến Indonesia để bảo vệ những con tàu đang trong mối hiểm nguy. Hàng ngàn lính hải quân đã nằm xuống đáy biển và quân đội Mỹ cần làm vậy để giữ được sự thiêng liêng của những phần mộ dưới biển.
Tội ác của bọn trộm này lớn đến mức ngay cả những người lính Campuchia, Trung Quốc và Malaysia cũng bị xâm hại khi đang nằm an nghỉ dưới đáy biển. Một số trong những người lính này bị bắt giữ trong thời chiến.
Thậm chí, bọn trộm còn từng đe dọa để có được một bức thư từ một trường đại học của Malaysia nói rằng, chúng đang thực hiện công việc nghiên cứu. Lừa đảo hết sức!
## Công nghệ phát triển: Mối lo cho những phần mộ đáy biển
Những phi vụ làm ăn bất chính bắt đầu được phát hiện cách đây khoảng 18 tháng. Các nhà khoa học cho rằng, số tiền bán những miếng kim loại không thể đủ để bù cho quá trình lặn xuống biển của bọn trộm.
Tuy nhiên, một số nhà khảo cổ cho rằng, chúng vẫn đạt được mục đích vì dù sao, những con tàu này vẫn chứa một lượng thép thuộc dòng low-background cực quý hiếm.
Ngay cả khi được làm bằng loại thép không có chất lượng cao, mỗi chiếc tàu vẫn có thể đem lại ít nhất 1 triệu bảng Anh (xấp xỉ gần 30 tỷ đồng). Wow giá trị khủng vậy!
Đó là còn chưa kể đến những miếng đồng thau quý hiếm giá trị khoảng 2000 Euro/1 tấn (xấp xỉ 53 triệu đồng) và những sợi dây đồng đỏ có giá 5000 Euro/1 tấn (xấp xỉ 132 triệu đồng).
Hiện tại, những con tàu bị đắm dưới vùng biển Đông Nam Á cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự nhòm ngó của bọn trộm. Ông Hunter cảnh báo rằng, chúng đã trang bị đầy đủ những thiết bị theo dõi tinh vi để phục vụ hành vi độc ác của mình.
"Ngày nay, công nghệ đã cho phép con người có thể tìm thấy những con tàu bị đắm ở thật sâu dưới đáy biển. Mối đe dọa này ngày càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Khi công nghệ phát triển và trở nên dễ sở hữu, tôi tin rằng vấn đề sẽ còn lớn hơn", ông Hunter cảnh báo.
Hy vọng các chính phủ sẽ có biện pháp mạnh tay hơn để bảo vệ những anh hùng dưới đáy biển này nhé! Họ xứng đáng được yên nghỉ!
Nguồn: soha.vn