Tối hôm đó, hàng chục hành khách trên xe khách BKS 79B-00313 phải "cắm trại" luôn tại công viên đối diện Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) sau vụ va chạm giao thông. Buồn cười chứ không vui tí nào
Bác tài xế tên Nguyễn Viết Tùy (sinh năm 1972, ở thôn Phú Thọ 2, xã Ninh Diễm, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) giải thích là do tránh một anh say rượu ngồi giữa đường ở khúc cua ngoặt trên Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Chợ Lầu, nên phải lấn sang làn trái và đâm vỡ kính chiếu hậu của xe tải BKS 86C-00505 đang phóng tới, chạy hướng Hà Nội – TP.HCM.
Nhưng plot twist nè! Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định không hề có anh say rượu nào ngồi giữa đường cả. Họ bảo xe khách chạy bay luôn, không kiểm soát được tốc độ nên mới "hôn" xe tải chạy ngược chiều
Hơn 23 giờ đêm đó, cả hai xe đều quay về Công an huyện Bắc Bình để giải quyết vụ việc vào sáng hôm sau.
Ngay sau vụ va chạm, CSGT huyện cùng lực lượng công an và dân quân tự vệ thị trấn Chợ Lầu phải có mặt để điều tiết vì giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng.
Hàng chục hành khách trên xe khách phải "ngủ lại luôn" tại công viên. Anh Tùy cho biết vì trời đã khuya quá, không có cách nào chuyển khách về quê ngay trong đêm được, trong khi phải chờ công an giải quyết vụ việc. Tội nghiệp các bác các cô quá đi
Nguồn: soha.vn