Ngày 25/8, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận vụ việc "trời ơi đất hỡi" này: một ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân vừa bị chính con lợn của mình cắn vào "của quý" phải nhập viện cấp cứu gấp.
Cụ thể, trong một lần cùng vợ vào chuồng bắt lợn con, ông Đ.Q.H. (SN 1967, trú tại xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã bị lợn mẹ nhảy đến tấn công không báo trước.
Do quá bất ngờ nên ông H. không kịp phản ứng, bị con lợn mẹ cắn trúng luôn bộ phận nhạy cảm. Hậu quả là ông H. bị nát một phần tinh hoàn luôn ấy chứ
Sau cú cắn chí mạng đó, con lợn quay lại nằm một góc như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn ông H. nhanh chóng được vợ đưa đi trạm y tế xã sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cấp cứu ngay.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang cho biết, vào thời điểm bệnh nhân H. được đưa vào viện, một phần bên tinh hoàn bị cắn nát, vết thương tại bộ phận sinh dục có dấu hiệu hoại tử rồi.
Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, cắt bỏ 1 phần tinh hoàn, ông H. đã bắt đầu bình phục và có thể đi lại, ngồi nói chuyện được bình thường rồi. Mừng quá!
Được biết, ông H. vừa đăng ký doanh nghiệp, hiện đang là giám đốc doanh nghiệp tư nhân, là thành viên của tổ hợp chăn nuôi lợn.
Con lợn tấn công ông H. nặng khoảng 200kg luôn đó các bạn ơi Được biết, con lợn này đã được gia đình ông H. nuôi từ nhiều năm nay, bình thường rất hiền lành, đó cũng là lần đầu tiên con lợn này cắn người. Có lẽ lúc đó nó đang bảo vệ đàn con nên mới "lên đồng" như vậy.
Nguồn: kenh14.vn