Ối giồi ơi! Đội tuyển Iran phải đi... xin giày để đá World Cup

CocSaigon

New member
d8fd690c65381f031f05.jpg


Nghe như trò đùa vậy nhưng thật luôn đó các bạn ơi! Thời buổi bóng đá là môn kiếm tiền "xịn xò" như này, đặc biệt là ở giải đấu đỉnh cao thế giới, mà đội tuyển Iran lại gặp drama khó đỡ thế này đây!

Vào lúc 22h tối nay 15/6, Iran sẽ chạm trán đối thủ "xịn sò" Maroc ở trận đầu tiên tại VCK World Cup. Nhưng mà ơ kìa, họ phải "chiến đấu" trên đất Nga với một rổ khó khăn nè!

21f0ccbd326a1f8803ff.png


Chuyện là các cầu thủ Iran từ trước đến giờ vẫn mang giày Nike ầm ầm. Nhưng vì Iran đang bị Mỹ trừng phạt kinh tế, nên Nike bay màu luôn, không còn ship giày sang đất nước châu Á này nữa rồi!

Điều này khiến các "chiến binh" Iran gặp khó khăn lắm trong việc kiếm giày đấu - thứ quan trọng nhất trong bóng đá ngoài... quả bóng mà chủ nhà Nga đã lo sẵn rồi đó!

Các cầu thủ Iran phải chờ tới khi sang Nga rồi mới đi shopping mua giày, hoặc có mấy bạn thì phải... mượn luôn từ các đồng nghiệp khác cũng tới dự VCK World Cup. Drama thật!

Một số cầu thủ Iran may mắn kiếm được giày Nike để dùng trong buổi tập hôm thứ Năm vừa rồi, nhưng là nhờ mua tại Nga nha các bạn!

14766279a4a391549419.jpg


Phản ứng về chuyện này, HLV Queiroz chắc chắn không thể vui vẻ rồi. Ông bức xúc cho rằng đây là điều bất công và ảnh hưởng cực kỳ lớn tới Iran, vì lẽ ra họ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều!

"Các cầu thủ đã quen thuộc với những đôi giày vẫn thường đi rồi, nên việc phải đổi sang loại khác chỉ 1 tuần trước giải là không ổn chút nào. Nike nên đến và xin lỗi các chàng trai của chúng tôi vì sự cố vớ vẩn này.

Chúng tôi đơn giản là HLV và cầu thủ bóng đá thôi, đáng ra không nên phải chịu ảnh hưởng vì vấn đề chính trị như thế này. Hiện chúng tôi đã liên hệ với FIFA để nhờ giúp đỡ rồi" - HLV Queiroz chia sẻ.

Còn về phía Nike - một thương hiệu của Mỹ - thì họ cũng khó xử lắm! Nếu tiếp tục cung cấp sản phẩm cho Iran thì có thể bị chính Mỹ trừng phạt luôn đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top