Bạn tự tin mình thông minh? Đọc list này xong có khi phải ngồi suy ngẫm lại cuộc đời luôn đó!
2017 vốn là năm có nhiều phim xịn như Get Out, A Ghost Story hay Call Me by Your Name đốn tim biết bao người. Nhưng mà nói đến phim thảm họa thì... ôi trời, nhiều đến mức muốn xỉu! Nếu như xem phim nhiều ảnh hưởng não bộ, thì mấy bộ phim dưới đây chắc đã "giựt" tuột mấy sợi dây thần kinh của bạn mất rồi đó nha
## 1. Đống phim hạng R nhảm nhí vô cùng...
Thật đấy, cả thanh xuân vừa rồi mình nằm phè phỡn xem mấy bộ phim hài người lớn toàn mấy câu thoại về... tình dục suông
Ừ thì cũng không phải phim hài 2017 nào cũng tệ hết. Vẫn có mấy cái khá ổn như Girls Trip hay vài phim hài indie khác. Nhưng mà cứ mỗi một Ingrid Goes West hay I, Tonya xuất hiện thì lại có thêm cả tá Baywatch, Bad Mom's Christmas, hay ngớ ngẩn hơn như Snatched và Rough Night
Chúng mình thông minh hơn các ông nghĩ nhiều đấy nhaaaaa, Hollywood ơi!
## 2. Hậu truyện, hậu truyện và còn nhiều hậu truyện nữa!
Người ta bảo định nghĩa của sự điên khùng là làm đi làm lại một việc nhưng lại mong kết quả khác. Vậy thì chắc nửa Hollywood phải đi khám từ lâu rồi!
Hậu truyện ầm ầm, thậm chí những thương hiệu phim đã "nằm im" từ bao giờ cũng bị kéo dậy làm tiếp, mà chưa chắc đã hay. Tất nhiên các nhà làm phim có lý do của họ thôi: thương hiệu nổi là "máy bơm tiền" dễ nhất, dù chất lượng có thảm đến đâu. Và chúng mình – những người vẫn ngây thơ bỏ tiền ra xem – chắc là đại ngốc rồi
Năm 2017, IQ của bạn đã giảm một bậc khi liên tục lao đầu vào trò đùa kém khôn của Michael Bay (phim Transformers dở phát ói) hay phần phim khủng khiếp nhất của Pirates of the Caribbean
Tất nhiên, để mình ra rạp là vì mình vẫn còn tin lời quảng cáo. Nhưng lần này qua lần khác, hoá ra mình chỉ đang ủng hộ sự thiếu sáng tạo của Hollywood, đồng thời bị dắt mũi mà không biết luôn đó
## 3. Chán hậu truyện rồi? Đã có remake và reboot đây này!
2017 đánh dấu sự comeback của siêu nhiều thương hiệu phim xưa. Mình được xem Beauty and the Beast với giọng rất-cố-gắng của Emma Watson, rồi Ghost in the Shell không những không hay bằng phim hoạt hình gốc mà còn dám cho Scarlett Johansson đóng vai nữ chính người Nhật Hay thậm chí là Flatliner – một bộ phim thảm họa làm lại từ một bộ phim... bình thường.
Còn có thêm Murder on the Orient Express nữa, và đỉnh điểm của sự kinh dị là "siêu phẩm" của Tom Cruise: The Mummy
Không phải làm lại tác phẩm nổi tiếng là xấu đâu nha. Thậm chí một vài trường hợp như The Thing hay True Grit, việc làm lại kịch bản gốc với công nghệ xịn và chỉnh sửa hợp lý còn hoàn hảo hơn nữa. Nhưng phần lớn những tác phẩm làm lại năm vừa rồi hiếm có gì mới mẻ, và chúng mình thật ra chỉ đang bị "bón" những ý tưởng cũ mèm, giống mấy đứa bé bị mẹ lừa đủ kiểu để ăn cho xong bát bột ý
## 4. Một đống kiến thức sai be bét!
Geostorm – gần như là phim dở nhất 2017, dạy mình rằng cách chống bão là... bắn đạn vào nó. Thật ra cách tốt nhất là mặc áo mưa thôi nhé!
Life và Alien: Covenant dạy mình rằng cứ thoải mái gây sự, đánh nhau với alien, vì rõ ràng loài người siêu thông minh và hiện đại mà
Split bất ngờ dạy bạn rằng bệnh tâm thần như Rối loạn đa nhân cách (DID) có thể khiến người bệnh có năng lực siêu nhiên chống đạn, leo tường được luôn. Thực ra, người mắc triệu chứng này thường có xu hướng tự làm tổn thương bản thân hơn, và việc chuyển đổi giữa các nhân cách cũng không dễ nhận ra như trên phim đâu
Nguồn: kenh14.vn