Ối giời ơi! Đèn đỏ Hà Nội đứng mỏi chân hơn 100 giây, delay nữa là khóc

LinhTeen4526

New member
5bbecdd8e9b22f10e16f.png


Giờ cao điểm ở Hà Nội mà gặp đèn đỏ là xong, ngồi chờ hơn 100 giây mà delay không nhảy số nữa thì người dân chỉ biết... than trời luôn á!

acc80c1399f0e3fc68bd.jpg


Theo như bà con phản ánh thì ở nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, đèn đỏ cứ lì lì hơn 100 giây khiến ai đi qua cũng phải "ngậm ngùi" với số phận của mình.

4469a06390ef8b630dbc.jpg


Nghẹt thở là đèn đỏ 100 giây cơ mà đèn xanh chỉ có mỗi... 25 giây thôi! Tức á tức

bbd31f666642b3c05c45.jpg


Còn ở nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng thì không khá hơn, giờ cao điểm đứng chờ tận 114 giây luôn! Đứng đến mức muốn xuống xe đi bộ cho lẹ

90a17c383dcfb43565b3.jpg


Cứ phải chờ đèn đỏ dài như vậy thì ai mà không mệt mỏi chứ...

cf4d62a4e1529c96ae99.jpg


...thế là kẹt xe ở đây thành chuyện thường ngày, thậm chí không phải giờ cao điểm vẫn nghẹt đường nha!

a7f91c94e43043132d43.jpg


Ở nút giao Phạm Văn Bạch - Dương Đình Nghệ cũng drama không kém, không phải giờ cao điểm mà đèn đỏ vẫn cứ 99 giây...

497ac16b02f6eeaef3e6.jpg


...rồi lại có lúc kéo dài tận 116 giây! Ngồi chờ mà muốn "điên" luôn á



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top