Chuyện drama này vừa được hé lộ và đang gây sốc cực mạnh! Trọng tài Carlos Chandia, một ông trọng tài từng bắt còi tại các giải đấu đỉnh cao nhất hành tinh, vừa thú nhận một sự thật "rợn tóc gáy". Hóa ra tại Copa America 2007, ông đã cố tình "nhắm mắt làm ngơ" với lỗi của Messi, mục đích chỉ để... xin được tấm áo đấu của El Pulga thôi
"Tôi thấy Messi đẩy bóng lên và chạm bóng bằng tay luôn, nhưng mà bóng ở giữa sân. Lúc đó đội tuyển Mexico không có cơ hội ghi bàn hay gì cả nên tôi đã nói thẳng với anh ấy: 'Lỗi này đáng nhận thẻ vàng đấy nhé, nhưng tao sẽ bỏ qua. Đổi lại, mày phải mất áo đấu đó'. Cuối cùng là tôi không rút thẻ vàng thật. Lúc đó trận đấu còn khoảng 2 phút rưỡi, tỷ số đang là 3-0," Chandia tự thú với kênh ESPN tại Chile.
Phải nói là Copa America 2007 là một giải đấu siêu bùng nổ của Argentina nha! Với 16 bàn thắng ghi được và chỉ thủng lưới có 3 bàn suốt giải, Messi và hội bạn thân đã chơi cực phiêu. Sau khi vượt qua Mexico ở bán kết, Argentina tiến thẳng vào chung kết. Mà plot twist là Messi đã dính thẻ vàng từ trước rồi, nên nếu bị ông Chandia rút thêm thẻ vàng nữa thì anh sẽ phải ngồi nhà xem trận chung kết gặp Brazil luôn
Ông trọng tài này còn kể thêm: "Việc rút thẻ vàng sẽ khiến anh ấy mất quyền chơi trận chung kết Copa America đó. Nhưng mà quyết định của tôi cũng khiến tôi mất luôn cơ hội làm trọng tài trận chung kết Copa America 2007 tại Venezuela rồi".
Theo lời Chandia, Messi đã "deal" và tặng áo đấu đúng hẹn sau trận: "Sau trận đấu, anh ấy đã mang chiếc áo đấu vào để lại trong phòng thay đồ luôn. Thực ra anh ấy muốn cởi ngay trên sân, nhưng tôi đã bảo: 'Không không không, vào phòng thay đồ đi bạn ơi'. Và anh ấy đã vào phòng thay đồ với chiếc áo đấu, để lại cho tôi đó"
Nguồn: soha.vn
"Tôi thấy Messi đẩy bóng lên và chạm bóng bằng tay luôn, nhưng mà bóng ở giữa sân. Lúc đó đội tuyển Mexico không có cơ hội ghi bàn hay gì cả nên tôi đã nói thẳng với anh ấy: 'Lỗi này đáng nhận thẻ vàng đấy nhé, nhưng tao sẽ bỏ qua. Đổi lại, mày phải mất áo đấu đó'. Cuối cùng là tôi không rút thẻ vàng thật. Lúc đó trận đấu còn khoảng 2 phút rưỡi, tỷ số đang là 3-0," Chandia tự thú với kênh ESPN tại Chile.
Phải nói là Copa America 2007 là một giải đấu siêu bùng nổ của Argentina nha! Với 16 bàn thắng ghi được và chỉ thủng lưới có 3 bàn suốt giải, Messi và hội bạn thân đã chơi cực phiêu. Sau khi vượt qua Mexico ở bán kết, Argentina tiến thẳng vào chung kết. Mà plot twist là Messi đã dính thẻ vàng từ trước rồi, nên nếu bị ông Chandia rút thêm thẻ vàng nữa thì anh sẽ phải ngồi nhà xem trận chung kết gặp Brazil luôn
Ông trọng tài này còn kể thêm: "Việc rút thẻ vàng sẽ khiến anh ấy mất quyền chơi trận chung kết Copa America đó. Nhưng mà quyết định của tôi cũng khiến tôi mất luôn cơ hội làm trọng tài trận chung kết Copa America 2007 tại Venezuela rồi".
Theo lời Chandia, Messi đã "deal" và tặng áo đấu đúng hẹn sau trận: "Sau trận đấu, anh ấy đã mang chiếc áo đấu vào để lại trong phòng thay đồ luôn. Thực ra anh ấy muốn cởi ngay trên sân, nhưng tôi đã bảo: 'Không không không, vào phòng thay đồ đi bạn ơi'. Và anh ấy đã vào phòng thay đồ với chiếc áo đấu, để lại cho tôi đó"
Nguồn: soha.vn