Ôi giời ơi! Cô gái đi bơi đêm ở Mexico bị cá sấu 3,6m "chốt đơn" kinh hoàng

Panda015091

New member
ebeb0634b18610acc1bc.jpg


Chị em ơi, đi du lịch mà gặp phải chuyện này thì tâm lý chắc không bao giờ ổn được nữa luôn á!

30ce2e3f1319f97f33b5.jpg


997a9a9d5ddeace7cd09.jpg


Kiana Hummel và vết thương ở chân do bị cá sấu tấn công. Ảnh: Twitter

Theo trang ABC30, drama kinh dị này xảy ra khi Kiana Hummel, một cô gái sống ở bang California, Mỹ, cùng bạn book phòng tại khu nghỉ dưỡng Marriott ở thành phố Puerto Vallarta, bang Jalisco, Mexico vào đầu tháng 7.

baa8cf8a93feaa2ba351.jpg


Cô bạn 18 tuổi này quyết định rủ hội đi bơi lúc đêm muộn ở bãi biển gần resort thì BAM - bị con cá sấu dài 3,6 mét (gần bằng chiều dài một chiếc xe hơi luôn ấy chứ) tấn công bất ngờ. Con cá sấu chồm lên khỏi mặt nước và ngoạm luôn chân phải của Hummel, OMG!

Cô bạn 18 tuổi này cũng là "chiến thần" thật, dùng hết sức lực đánh con vật máu lạnh và thoát khỏi cặp hàm đáng sợ của nó. Nhưng mà plot twist là con cá sấu vẫn chưa chịu buông tha. Nó tiếp tục lao tới và ngoạm chặt chân trái của Hummel rồi dìm xuống nước luôn á!

"Tôi không nghĩ tôi có thể thoát được khi bị con cá sấu cắn lần thứ 2", cô gái 18 tuổi chia sẻ với ABC30.

Hummel tiếp tục "solo" với con cá sấu, trong khi một nhóm người gần đó chạy tới support và giúp cô bạn thoát khỏi "tử thần".

Sarah Laney, một nhân chứng, chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc con cá sấu bất ngờ nổi lên. Đó là một trong số những điều đáng sợ và điên rồ nhất mà tôi được chứng kiến". Chị này chắc cũng bị ám ảnh lắm đây

Ariana Martinez, mẹ của Hummel, biết con gái bị cá sấu tấn công thông qua cuộc gọi Facetime. Bà lập tức đặt vé máy bay từ thành phố San Francisco (Mỹ) bay vù về thành phố Puerto Vallarta (Mexico) luôn.

"Tôi nói chuyện điện thoại với con bé ngay sau vụ việc. Tôi nghe thấy tiếng hét của con bé: Gọi giúp tôi một xe cứu thương, gọi giúp tôi xe cứu thương tới bệnh viện", bà Martinez chia sẻ. Nghe mà thấy đau lòng quá mất!

Theo nhân chứng Laney, xe cứu thương mất tới 45 phút mới tới bãi biển kể từ khi vụ việc xảy ra. Còn drama hơn nữa là theo mẹ của Hummel chia sẻ với ABC30, bệnh viện đã yêu cầu gia đình phải trả hàng nghìn USD trước khi điều trị cho Hummel. Excuse me???

Các bác sĩ cho biết, cô gái 18 tuổi sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong tuần này tại bang California, Mỹ, để điều trị các tổn thương trên cơ và mô.

Hummel và nhân chứng Laney bức xúc cho rằng, khu nghỉ dưỡng nơi họ ở đã chưa làm tròn trách nhiệm khi không cảnh báo du khách về việc có cá sấu trong vùng biển này.

Nạn nhân và nhân chứng chỉ nhìn thấy một tấm biển cảnh báo có cá sấu sau khi vụ việc xảy ra rồi. Họ cho biết, tấm biển cảnh báo quá nhỏ và không có đèn thắp sáng vào buổi tối nên làm sao mà nhìn thấy được chứ!

Kerstin Sachl, phát ngôn viên khu nghỉ dưỡng Marriott, xác nhận vụ việc và nói rằng: "An toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu của khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi đã có biển cảnh báo phù hợp, tổ chức tuần tra ban đêm cũng như cắm cờ đỏ ở những khu vực nguy hiểm".

Bà Sachl nói thêm rằng, khu nghỉ dưỡng sẽ xem xét lại các quy tắc an toàn và khuyên du khách nên tuân thủ các biển cảnh báo tại bãi biển.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top