Ối giời ơi! Chú bán hàng rong "vượt rào" vào khu cách ly Covid-19 không phải 1 mà tới 2 lần

e12267763cb9a7ca9609.jpg


Chiều 21/5, ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ xử lý nghiêm chú Trần Khánh Vui (sinh năm 1988, ở phường 2 và tạm trú phường 3, TP Bạc Liêu) vì đã vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Vụ việc rùm beng thế này: Lúc 5h30 chiều ngày 16/5, chú Vui đang đi ngang qua khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu thì bị ông Hoàng Hoa Th. (sinh năm 1987, quê Hải Dương) - một bệnh nhân F0 đang nằm trong khu điều trị - kêu lại mua 1 ly trà đường.

Và rồi drama bắt đầu ‍♂️ Chú Vui không những tiến đến gần khu cách ly bán trà, mà còn được ông Th. nhờ đi mua thuốc lá. Chú đi mua xong đưa cho ông Th., nhận tờ 500k và thối lại tiền luôn á.

Chưa hết, ông Th. còn nhờ mua thêm 4 gói thuốc nữa. Lần này chú Vui không đi mà... kêu con gái là em Trần Ngọc Y. (sinh năm 2011, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, phường 3) đạp xe đi mua giúp Xong em Y. mua về đưa cho bố, chú Vui lại tiếp tục vào bệnh viện đưa thuốc, nhận 100k rồi về.

29d0aaea37230f13dcfd.jpg


Nhưng mà plot twist là trong 2 ngày sau đó, chú Vui vẫn vô Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu bán hàng rong bình thường, còn đi nhậu với chú Trần Bích H. ở cùng xóm vào đêm 19/5 (chú H. sau đó về nhà tiếp xúc với vợ và 5 đứa con nữa ).

Thêm nữa, sáng 20/5 chú Vui còn chở vợ đến quán ăn ở phường 2 mua 2 phần bò kho mang về, trong khi quán lúc đó có khoảng 10 người đang ngồi ăn...

Giờ thì hậu quả nặng nề rồi nè: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bạc Liêu đã chỉ đạo đưa gia đình chú Vui vào khu cách ly tập trung để xét nghiệm, theo dõi; đưa chú Trần Bích H. vào cách ly lấy máu xét nghiệm... Đồng thời kiến nghị với Ban Chỉ đạo tỉnh cho toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (nơi con chú Vui học) nghỉ học đến 24/5, chờ kết quả xét nghiệm. Thậm chí còn phải xem xét có cần cách ly cục bộ cả khu dân cư Xóm Huế không nữa

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top