SunLovely3974
New member
Bực tức vì bị sếp của mình lên giọng "đại ca" khi xuống hàng ở bãi, đàn em liền cho ăn đòn khiến đầu đại ca phải vá víu
23h ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Công an xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng xác nhận: "Khoảng 22h ngày 11/5, tại khu bãi tập kết hàng hóa ở cảng nội địa dưới chân cầu Kiền, thuộc địa phận xã An Hồng có vụ ẩu đả xảy ra nè.
Cụ thể là bảo vệ của khu bãi đã dùng côn đập thẳng vào đầu ông Dương Quang Cường (44 tuổi), khiến ông này bị thương nặng vùng đầu. Sau đó ông Cường được đưa đi bệnh viện cấp cứu gấp".
Sáng sớm ngày 12/5, theo ghi nhận thì có rất nhiều anh "xã hội đen" mặt mày "có vẻ" đi lại khu vực bến bãi dưới chân cầu Kiền luôn
Anh Nguyễn Văn Giang, một người dân sống gần chân cầu Kiền kể lại: "Hai nhóm của ông Nghĩa (biệt danh Nghĩa "lợn", chủ một khu bãi dưới chân cầu Kiền) và Cường "cẩu" (Dương Quang Cường) đã "beef" ngầm với nhau lâu lắm rồi.
Họ tranh giành nhau bến bãi để đổ quặng, san lấp mặt bằng và đủ thứ hoạt động khác. Chúng tôi ở đây thấy họ chở quặng từ Thái Nguyên và đâu đâu chạy rầm rầm về rồi chuyển đi đâu đó nữa.
Người bị đánh chính là Cường "cẩu", chủ quán café ở đầu cầu Gỗ (Hải Phòng). Cả Cường "cẩu" và Nghĩa "lợn" đều là những anh đại ca có tiếng, tranh giành bến bãi từ Nam ra Bắc chứ không chỉ ở Hải Phòng đâu nha.
Đệ tử của ông Nghĩa đánh thẳng tay luôn khi Cường đang ngồi đợi vận chuyển hàng xuống tàu thì bị đập một phát vào đầu. Sau đó mọi người đưa Cường sang bệnh viện Việt Tiệp thì bảo chảy máu não trong và phải đưa lên Hà Nội luôn. Mấy lần họ dọa bắn nhau nhưng may là chưa làm..."
Trao đổi thêm, ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND xã An Hồng xác nhận vụ việc giữa đàn em của ông Nghĩa "lợn" và Cường "cẩu" là có thật nha mọi người. Ông Lê Văn Cường cho biết: "Anh Cường và ông Nghĩa cũng có drama với nhau từ trước rồi.
Họ nhờ nhau chỗ bãi đó để tập kết hàng hóa trước khi vận chuyển xuống tàu đưa đi nơi khác. Mỗi lần ông Cường có tàu xuống hàng thì phải nhờ ông Nghĩa rồi thanh toán tiền cho ông Nghĩa.
Nhờ người ta thì phải trả tiền cho đàng hoàng chứ, nhưng anh Cường xử lý mọi việc không được khéo léo cho lắm. Tối ngày 11/5, anh Cường có một chuyến hàng, có nhờ vị trí của công ty ông Nghĩa để xuống hàng tàu ở cảng nội địa gần đó.
Ông Nghĩa đang ở TP. HCM nên quân của ông Nghĩa chưa có lệnh của sếp thì chưa cho hàng xuống được. Ông Cường cứ vào rồi giở giọng "đàn anh" với quân của ông Nghĩa nên bị đánh lại luôn"
Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc này nha!
Nguồn: soha.vn