Vui quá trời vì thấy đội nhà dẫn trước Việt Nam, một cậu bé người Jordan đã "mất não" nhảy luôn xuống sân để ăn mừng cùng các cầu thủ idol. Tính xả láng là đây chứ đâu!
Drama này nổ ra ngay sau khi lưới Đặng Văn Lâm "bay màu" vì cú đá phạt cực đỉnh của cầu thủ Baha' Abdel-Rahman. Thay vì chạy ra chỗ đám cầu thủ đang quẩy banh nóc, cậu bé lại chọn chia sẻ niềm vui với thủ thành Amer Shafi - một lựa chọn khá "lạc quẻ" nhưng cũng dễ thương phết!
Cậu bé tự tin rút máy điện thoại xin chụp selfie với Shafi luôn. Mood "xin ảnh idol" max level!
Cả hai còn ôm nhau tình cảm trong chớp mắt. Khoảnh khắc ngọt lịm người!
Thế nhưng plot twist đến rồi các bạn ơi! Cậu bé Jordan bị lực lượng an ninh "săn lùng", bắt buộc phải rời sân ngay lập tức. Thường thì trong những tình huống "nhảy sân" trái phép kiểu này, cầu thủ sẽ tự tay dẫn CĐV ra ngoài như Neymar từng làm hồi còn khoác áo PSG. Nhưng lần này thủ thành Shafi lại "phũ phàng" bỏ rơi fan nhí của mình luôn!
CĐV nhí nhanh chóng bị team an ninh "tóm gọn" vì tội làm náo loạn trận đấu. RIP bé ơi!
Dù vậy, cậu bé vẫn cười toe toét vì đã "rinh" được bức ảnh selfie siêu giá trị rồi. Được chụp ảnh với idol thì bị bắt cũng... đáng!
Cùng lúc đó, HLV Park Hang-seo đứng trầm ngâm suy tư vì bàn thua "đắng cay" của tuyển Việt Nam. Không khí hai bên trái ngược hoàn toàn!
Nguồn: kenh14.vn