HuouBibi8306
New member
Ôi chao chao, bóng đá Đông Nam Á lại "căng đét" rồi các bạn ơi! Vừa rồi có một drama cực mạnh xảy ra sau trận đấu giữa Persib Bandung và Ratchaburi FC tại vòng 1/8 AFC Champions League 2 luôn nha
Trận cầu diễn ra trên sân Gelora Bandung Lautan Api, nhưng mà kết thúc thì... ối dồi ôi, chẳng ai ngờ cảnh tượng ấy lại xảy ra luôn!
Persib Bandung thắng 1-0 ở lượt về, nhưng mà chưa đủ để lội ngược dòng vì lượt đi họ thua tới 0-3 rồi. Tổng kết là đội Thái vẫn đi tiếp, còn đội nhà thì... bay màu
Và rồi drama bắt đầu! Ngay khi trọng tài thổi còi hết giờ, một số CĐV chủ nhà đã "mất bình tĩnh" luôn. Họ tràn cả xuống sân, lao thẳng về phía tổ trọng tài với vẻ mặt siêu bực bội. Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Ratchaburi cũng thành "mục tiêu bị săn đuổi" nốt
Clip và ảnh lan truyền trên mạng cho thấy các cầu thủ và BHL đội khách phải... chạy tóe khói về phía đường hầm. Thậm chí còn có chai nước, đồ vật cứng bị ném xuống sân nữa, tình hình căng không chịu được!
Trước tình thế "nguy to", cầu thủ và tổ trọng tài phải ẩn nấp trong phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh và cảnh sát sau đó được tăng cường gấp rút để kiểm soát đám đông.
Tiền vệ Jaroensak Wonggorn - một trong những cầu thủ của Ratchaburi - đã lên mạng xã hội chia sẻ rằng toàn đội đều ổn, nhưng thừa nhận đó là một trải nghiệm "đáng sợ vãi" luôn.
Dù thắng chung cuộc và giành vé đi tiếp, Ratchaburi chắc chắn sẽ nhớ đời trận đấu này không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì những giây phút phải "chạy trốn" ngay trên sân khách 
Sự cố này một lần nữa đánh thức chuông báo động về vấn đề an ninh sân cỏ và cách ứng xử của một bộ phận CĐV quá khích. Bóng đá vốn là môn thể thao của đam mê, nhưng khi cảm xúc "vượt quá giới hạn" thì hậu quả để lại không chỉ là hình ảnh xấu xí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng nha các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn
Trận cầu diễn ra trên sân Gelora Bandung Lautan Api, nhưng mà kết thúc thì... ối dồi ôi, chẳng ai ngờ cảnh tượng ấy lại xảy ra luôn!
Persib Bandung thắng 1-0 ở lượt về, nhưng mà chưa đủ để lội ngược dòng vì lượt đi họ thua tới 0-3 rồi. Tổng kết là đội Thái vẫn đi tiếp, còn đội nhà thì... bay màu
Và rồi drama bắt đầu! Ngay khi trọng tài thổi còi hết giờ, một số CĐV chủ nhà đã "mất bình tĩnh" luôn. Họ tràn cả xuống sân, lao thẳng về phía tổ trọng tài với vẻ mặt siêu bực bội. Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Ratchaburi cũng thành "mục tiêu bị săn đuổi" nốt
Clip và ảnh lan truyền trên mạng cho thấy các cầu thủ và BHL đội khách phải... chạy tóe khói về phía đường hầm. Thậm chí còn có chai nước, đồ vật cứng bị ném xuống sân nữa, tình hình căng không chịu được!
Trước tình thế "nguy to", cầu thủ và tổ trọng tài phải ẩn nấp trong phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh và cảnh sát sau đó được tăng cường gấp rút để kiểm soát đám đông.
Tiền vệ Jaroensak Wonggorn - một trong những cầu thủ của Ratchaburi - đã lên mạng xã hội chia sẻ rằng toàn đội đều ổn, nhưng thừa nhận đó là một trải nghiệm "đáng sợ vãi" luôn.
Dù thắng chung cuộc và giành vé đi tiếp, Ratchaburi chắc chắn sẽ nhớ đời trận đấu này không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì những giây phút phải "chạy trốn" ngay trên sân khách
Sự cố này một lần nữa đánh thức chuông báo động về vấn đề an ninh sân cỏ và cách ứng xử của một bộ phận CĐV quá khích. Bóng đá vốn là môn thể thao của đam mê, nhưng khi cảm xúc "vượt quá giới hạn" thì hậu quả để lại không chỉ là hình ảnh xấu xí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng nha các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn