SunDev6163
New member
Man United vừa trải qua một đêm kinh hoàng tại Old Trafford khi để thua Everton 0-1 ở vòng 12 Premier League, đứt mạch 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Và đau hơn nữa là... họ thua một đội chơi thiếu người suốt hơn 75 phút đấy các bạn ơi!
Trận đấu chỉ mới 13 phút đã drama max sml khi Idrissa Gueye và Michael Keane - hai đồng đội của Everton - lao vào nhau ẩu đả sau khi cùng tranh bóng với Bryan Mbeumo. Và cái kết là Gueye ăn thẻ đỏ trực tiếp vì "đấm vào mặt" đồng đội luôn
Tưởng đâu được "buff" lợi thế lớn, Man United sẽ "nghiền nát" Everton. Nhưng không, họ tấn công lia lịa mà các cú sút của Patrick Dorgu, Amad Diallo hay Bruno Fernandes đều bị Jordan Pickford hóa giải hoặc đi chệch cột dọc cả 
Plot twist cực mạnh đến ở phút 29 khi Everton... ghi bàn luôn á! Kiernan Dewsbury-Hall thoát khỏi 2 pha blocking của Bruno Fernandes và Leny Yoro rồi tung cú sút cứa lòng cực đỉnh vào góc cao. Thủ môn Senne Lammens dù chạm được bóng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhặt banh
Sau bàn thua, Man United rơi vào thế phải rượt đuổi còn Everton thì lùi sâu chơi "xe bus" cực kỹ. Thống kê cho thấy từ sau bàn thắng đến hết trận, Everton không tung được cú sút nào về khung thành Man United luôn á!
Hiệp 2, đội của HLV Rúben Amorim chiếm trọn bóng và thế trận nhưng vẫn "vô duyên" trong khâu dứt điểm. Bruno Fernandes được tạo cơ hội "ăn sẵn" nhưng lại sút vọt xà. Joshua Zirkzee đánh đầu liên tục nhưng Jordan Pickford hóa "siêu nhân" cứu thua xuất sắc 
Kết quả: 23 tình huống tấn công, 6 cú sút về khung thành nhưng Man United vẫn... trắng tay. Literally là "nhiều mà không ra gì"
Sau trận, HLV Rúben Amorim thừa nhận thẳng thắn luôn: "Họ là đội tốt hơn, cả khi chơi 11 người lẫn 10 người. Chúng tôi không duy trì được cường độ và đáng ra phải làm tốt hơn. Đây là một bước lùi, nhất là về mặt lối chơi". Ông nói thật là đau nhưng phải công nhận là đúng
Còn HLV David Moyes thì không giấu được vẻ phấn khích: "Chúng tôi đã nhiều lần tiến gần kết quả tốt tại Old Trafford nhưng không thể vượt qua ranh giới ấy. Hôm nay, với 10 người, toàn đội đã phòng ngự kiên cường và xứng đáng được khen ngợi". Ông vui là phải rồi, ai mà chẳng vui đâu!
Fun fact: Đây chỉ mới là lần thứ 2 Everton thắng tại Old Trafford sau 33 lần làm khách. Và họ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở "Nhà hát của những giấc mơ" khi phải chơi thiếu người. Ghi vào sổ lịch sử liền!
Với Man United thì đây là hồi chuông cảnh báo khá to đấy. Chiếm ưu thế cả về người và bóng mà vẫn thua thì còn gì để nói nữa
Nguồn: soha.vn
Trận đấu chỉ mới 13 phút đã drama max sml khi Idrissa Gueye và Michael Keane - hai đồng đội của Everton - lao vào nhau ẩu đả sau khi cùng tranh bóng với Bryan Mbeumo. Và cái kết là Gueye ăn thẻ đỏ trực tiếp vì "đấm vào mặt" đồng đội luôn
Tưởng đâu được "buff" lợi thế lớn, Man United sẽ "nghiền nát" Everton. Nhưng không, họ tấn công lia lịa mà các cú sút của Patrick Dorgu, Amad Diallo hay Bruno Fernandes đều bị Jordan Pickford hóa giải hoặc đi chệch cột dọc cả
Plot twist cực mạnh đến ở phút 29 khi Everton... ghi bàn luôn á! Kiernan Dewsbury-Hall thoát khỏi 2 pha blocking của Bruno Fernandes và Leny Yoro rồi tung cú sút cứa lòng cực đỉnh vào góc cao. Thủ môn Senne Lammens dù chạm được bóng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhặt banh
Sau bàn thua, Man United rơi vào thế phải rượt đuổi còn Everton thì lùi sâu chơi "xe bus" cực kỹ. Thống kê cho thấy từ sau bàn thắng đến hết trận, Everton không tung được cú sút nào về khung thành Man United luôn á!
Hiệp 2, đội của HLV Rúben Amorim chiếm trọn bóng và thế trận nhưng vẫn "vô duyên" trong khâu dứt điểm. Bruno Fernandes được tạo cơ hội "ăn sẵn" nhưng lại sút vọt xà. Joshua Zirkzee đánh đầu liên tục nhưng Jordan Pickford hóa "siêu nhân" cứu thua xuất sắc
Kết quả: 23 tình huống tấn công, 6 cú sút về khung thành nhưng Man United vẫn... trắng tay. Literally là "nhiều mà không ra gì"
Sau trận, HLV Rúben Amorim thừa nhận thẳng thắn luôn: "Họ là đội tốt hơn, cả khi chơi 11 người lẫn 10 người. Chúng tôi không duy trì được cường độ và đáng ra phải làm tốt hơn. Đây là một bước lùi, nhất là về mặt lối chơi". Ông nói thật là đau nhưng phải công nhận là đúng
Còn HLV David Moyes thì không giấu được vẻ phấn khích: "Chúng tôi đã nhiều lần tiến gần kết quả tốt tại Old Trafford nhưng không thể vượt qua ranh giới ấy. Hôm nay, với 10 người, toàn đội đã phòng ngự kiên cường và xứng đáng được khen ngợi". Ông vui là phải rồi, ai mà chẳng vui đâu!
Fun fact: Đây chỉ mới là lần thứ 2 Everton thắng tại Old Trafford sau 33 lần làm khách. Và họ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở "Nhà hát của những giấc mơ" khi phải chơi thiếu người. Ghi vào sổ lịch sử liền!
Với Man United thì đây là hồi chuông cảnh báo khá to đấy. Chiếm ưu thế cả về người và bóng mà vẫn thua thì còn gì để nói nữa
Nguồn: soha.vn