Thế Giới Hôn Nhân vừa chính thức kéo màn xuống và úi chà, fan quốc tế giờ đang "ném đá" ầm ầm đây này!
*Lưu ý: Bài viết có spoil nặng phim nha, đọc rồi đừng bảo mình không báo trước nhé!*
Sau 16 tập với đủ thứ twist não cạn, drama đến tận răng, The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân) đã khép lại với cái kết giống nguyên tác Doctor Foster của Anh tầm 80%. Vừa lên sóng đêm 16/5, Twitter quốc tế đã "dậy sóng" vì fan vốn kỳ vọng biên kịch sẽ chỉnh sửa cho nó đẹp đẽ hơn tẹo nào ấy. Nhưng mà khán giả Việt thì lại chia phe rõ ràng luôn: một bên thì đồng ý với fan quốc tế, bên kia lại bảo "kết như vầy mới là đời, real lắm rồi".
Phiên bản Hàn tuy nhân văn hơn tí - không để mẹ ngồi chờ con mãi kiểu vô vọng, mà cho thấy chút ánh sáng cuối con đường với cái bóng người mờ mờ ảo ảo phút cuối. Nhưng mà khoan, đây chính là điểm gây "chấn thương tâm lý" luôn á!
Bởi vì nhân vật xuất hiện bên Sun Woo cuối cùng chỉ là dáng người "mờ tịt" - nhìn thì đoán được là Joon Young (Jeon Jin Seo) - cậu con trai đó. Joon Young về nhà trong sự xúc động của mẹ, nhưng ê kíp thậm chí còn không cho xem rõ mặt, chỉ quay cận cảnh cảm xúc nhẹ nhõm, mừng rỡ của "bà cả" Sun Woo (Kim Hee Ae) thôi. Hóng drama tới tận giây cuối mà được mỗi cái kết "mơ hồ" thế này thì ai chịu nổi!
Khán giả Việt phần lớn vẫn chill, cho rằng kết như vậy đã khá hợp lí rồi, "đời là thế mà" luôn.
Còn trên Twitter quốc tế thì... "náo loạn cả làng" luôn, fan đòi part 2 ầm ầm vì thấy mọi thứ dở dang quá trời! Thế là so với nguyên tác, bản Hàn vẫn cho đứa con trai về với mẹ thay vì "biến mất không dấu vết" như trong Doctor Foster. Nhưng mà thôi, phải chấp nhận hiện thực rằng không phải phim nào cũng phải có happy ending cho nhân vật chính, và đời thực cũng không phải lúc nào cũng "đẹp như mơ" theo ý muốn của mình đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn