Một gia đình 6 người vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử kinh hoàng khi căn nhà của họ bị sạt lở rồi đổ ụp xuống sông. May quá trời còn thương!
Lúc 6h chiều ngày 18/9, tại căn nhà số 3B lô 29, đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM của ông Nguyễn Minh Hoàng (46 tuổi) đột nhiên xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng.
Ông Hoàng kể lại giây phút sinh tử: "Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng sột soạt lạ lắm ở dưới nền nhà. Tôi chạy ra xem thì phát hiện nền đất đang sụt lún, liền hô to cho mọi người chạy ngay ra ngoài. Chưa đầy 2 phút sau thì cả căn nhà đã nằm gọn dưới sông rồi"
Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo phường 4 đã có mặt tại hiện trường. Do phía dưới có hàm ếch khoét sâu rộng hàng trăm mét, có nguy cơ "nuốt chửng" cả mấy căn nhà bên cạnh, nên lực lượng chức năng đã quyết định di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến 9h tối cùng ngày, ít nhất 5 căn nhà đã được di dời. Mọi người được chuyển đến ở tạm tại Ban điều hành khu phố 5, cách điểm sạt lở khoảng 300 mét.
Ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư phường 4 đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc di tản người dân và vận động bà con tránh xa khu vực này để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nguồn: soha.vn