Ối giời ơi! Biết bị lừa 150 triệu rồi vẫn "all in" thêm 75 triệu cho scammer

CuaStar130

New member
Chuyện nghe vô lý nhưng có thật ở Trung Quốc luôn nha mọi người ơi: chị nạn nhân đã biết mình bị lừa, thậm chí đã đến công an trình báo rồi, nhưng về nhà lại... tiếp tục chuyển tiền cho bọn lừa đảo với hy vọng mong manh là lấy lại được tiền đã mất

36f7950facf7ffa6816a.jpg


Câu chuyện drama bắt đầu khi chị Thái (người Trung Quốc) đang lướt phone thì nhận được call từ một người tự nhận là nhân viên CSKH. Họ hỏi có nhận bưu kiện nào gần đây không, rồi dụ dỗ quét mã QR tham gia nhóm online là có quà xinh xỉu như bàn chải đánh răng điện, nồi chiên không dầu.

Do có shopping online trước đó (dù chưa nhận hàng), mà nghe từ "quà tặng" là chị Thái đã add WeChat và làm theo ngay. Quét mã xong, chị được kéo vào nhóm "Liên minh thương mại điện tử" - nghe tên thôi đã thấy sus rồi nhỉ?

Trong nhóm toàn những người flex về công việc "nhẹ như không, thu nhập khủng": chỉ cần vào Taobao chụp ảnh màn hình sản phẩm rồi gửi lại là có tiền. Chị Thái liên hệ với "trợ lý" trong nhóm và bắt đầu làm theo.

Ban đầu thì ngon lành, chị nhận được hoa hồng thật từ vài tới vài chục tệ. Được ăn tiền thật nên chị dần "thả tim" tin tưởng luôn

Đến đây thì drama leo thang! "Trợ lý" giới thiệu "nhiệm vụ lớn", bắt tải app "moumoumao" (tên nghe cũng khả nghi lắm á). Theo lời họ thì làm nhiệm vụ trong app sẽ tích hoa hồng, nhưng phải ứng tiền trước, xong sẽ được hoàn cả vốn lẫn lãi. Đơn càng to thì lời càng khủng.

Tin sái cổ, chị Thái ứng trước 30.000 tệ (khoảng 112 triệu VNĐ). Xong nhiệm vụ nhưng... không rút được tiền! "Trợ lý" lại nói phải làm liên tiếp 2 nhiệm vụ mới rút được. Chị lại chuyển thêm 10.000 tệ (khoảng 37 triệu). Xong thì họ lại bảo "thao tác sai" và phải làm thêm nhiệm vụ nữa ‍

Lúc này chị Thái mới giật mình nhận ra mình đã bị scam mất 40.000 tệ (khoảng 150 triệu đồng). Chị lập tức đến công an Trung Quốc trình báo, được lấy lời khai và yêu cầu gỡ app lừa đảo.

NHƯNG MÀ (plot twist đây)! Về nhà vì tiếc tiền quá, chị Thái lại TẢI LẠI APP, rồi liên hệ với bộ phận "CSKH" để đòi hoàn tiền. Bọn lừa đảo giải thích rằng "trợ lý" trước là người mới nên xử lý sai quy trình (lol excuse nào vậy trời ‍♀️), và hứa nếu chị chuyển thêm 20.000 tệ (khoảng 75 triệu) để "bù đơn" thì sẽ hoàn hết tiền trước đó.

Và dù đã biết rõ mình là nạn nhân lừa đảo rồi, chị Thái vẫn tin và chuyển thêm tiền cho bọn scammer. Đúng kiểu rơi vào "bẫy trong bẫy" mà công an Trung Quốc hay cảnh báo - chúng đánh vào tâm lý muốn gỡ gạc của nạn nhân

Theo công an Trung Quốc, đây là chiêu lừa đảo online kinh điển với hình thức "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng". Khi đã bị chiếm đoạt tài sản rồi mà còn tiếp tục liên hệ với scammer với hy vọng lấy lại tiền thì gần như 100% thiệt hại sẽ càng nặng hơn.

Công an khuyến cáo: khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, phải NGỪNG NGAY mọi liên lạc với đối tượng, KHÔNG chuyển thêm tiền dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ kịp thời nhé các bạn ơi!

Bài học xương máu đây: đừng tin vào những lời hứa "làm giàu dễ dàng", và nhất là khi đã mất tiền rồi thì đừng hy vọng lấy lại bằng cách... chuyển thêm tiền! ‍♀️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top