Ơ kìa, vừa mới ngày 7/3 vừa rồi, các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức đã phải "ra tay" cứu một bé trai 8 tuổi nuốt phải mảnh lego luôn rồi các bạn ơi! Mảnh đồ chơi siêu hot này đã "lạc lối" vào tận phế quản của bé, các bác sĩ phải nội soi và gắp ra một mảnh lego size 1x2cm - nghe mà thấy hú hồn luôn á!
**Nuốt nhầm lego, bé trai ho sặc tím người**
Khoảng 11 giờ trưa hôm đó, cháu Nguyễn Quang H (8 tuổi, sống ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng siêu nghiêm trọng: ho sặc sụa, tím tái cả mặt, bứt rứt khó chịu khắp người... Nguyên nhân? Là do bé nuốt nhầm mảnh lego mà các bạn ạ
Các bác sĩ lập tức cho bé chụp CT và phát hiện ra "thủ phạm" - một khối dị vật hình chữ nhật 1x2cm nằm chình ình trong phế quản trái. Ối dồi ơi!
**Hội chẩn khẩn: Gây tê hay gây mê đây? **
Vụ này phức tạp lắm nha! Bé mới có 8 tuổi thôi, nội soi siêu khó, lỡ bé co thắt phế quản là nguy hiểm cực kỳ luôn. Vì vậy các bác sĩ phải tổ chức hội chẩn liên khoa gồm cả khoa Ngoại lồng ngực mạch máu và Gây mê hồi sức để bàn bạc: chọn gây tê hay gây mê đây?
Sau khi cân nhắc kỹ, ekip quyết định chọn phương án gây tê vì:
- Dây thanh âm của bé vẫn mở khi gây tê, còn gây mê thì dây thanh âm khép lại → dễ bị thương khi rút dị vật
- Bé còn nhỏ, dùng thuốc gây mê lo có tác dụng phụ không đáng có
**Phải đợi tới tối vì... bé vừa ăn xong! **
Nhưng mà plot twist ở đây là: phải đợi tới 7 giờ 30 tối ca nội soi mới được thực hiện! Lý do là gì? Vì bé vừa ăn xong trước đó khoảng 1 tiếng, nên các bác sĩ phải chờ đủ 8 tiếng để dạ dày trống hẳn - vì an toàn mà!
Để bé bớt sợ và ổn định tinh thần hơn, các bác sĩ đã cho phép ba của bé vào cùng để động viên (vì không gây mê mà). Nhưng trong lúc nội soi, bé bị kích thích nên giãy dụa liên tục, khiến ca mổ vốn đã khó lại càng khó hơn nữa
Các bác sĩ vừa phải giữ bé cho cố định, vừa phải gắp dị vật thật nhanh và chính xác. May mắn là sau 5 phút căng thẳng, ca nội soi đã thành công rực rỡ! Mảnh lego đã được gắp ra, và hiện giờ sức khỏe của bé đã ổn định, sắp được xuất viện rồi nè!
**Bác sĩ cảnh báo: Cẩn thận với đồ chơi nhỏ!
BS Nguyễn Kim Anh - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu, trưởng ekip đã lên tiếng cảnh báo: "Đây là một trong những trường hợp dị vật đường thở hay gặp ở trẻ em đó các bạn. Do trẻ em hay có thói quen cho đồ vật nhỏ vào miệng chơi. Vì thế khi chăm trẻ, nếu trẻ chưa đủ ý thức nhận biết thì đừng cho chơi với đồ vật nhỏ dễ nuốt nếu không có người lớn giám sát nhé!"
Bác sĩ Kim Anh cũng nhắn nhủ thêm: "Trong mọi trường hợp khi phát hiện trẻ bị ho sặc do nuốt phải dị vật, ba mẹ nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám, kịp thời xử trí sớm. Nếu để lâu có thể khiến trẻ bị viêm, suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong đấy!"
Ối giời, nghe mà sợ quá đi mất! Các ba mẹ nhớ kỹ để trông con cẩn thận hơn nhé!
Nguồn: soha.vn