BomAngel7856
New member
Chiều tối 31/1, các anh cảnh sát ở Đồn Vạn Gia (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) nhận được cú điện thoại "khẩn cấp" khá là drama đấy các bạn ơi. Bên đầu dây bên kia, anh Trương nghe giọng lo âu phết, nói là vừa bán nhầm tài sản giá trị của gia đình
Chuyện là sao á? Sáng hôm đó, anh đang nhiệt tình dọn dẹp nhà cửa cuối năm, vibe "tết đến xuân về" ấy mà. Thế là anh "thanh lý" luôn cái tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu đi lưu động ngang qua. Nghĩ là xong xuôi rồi, ai dè...
Tới tối, bà mẹ về nhà, hỏi cái tủ lạnh đâu rồi thì... chết điiii! Hoá ra trong tủ lạnh đó bà đang cất cọc tiền mặt, trang sức vàng bạc, cả mặt dây chuyền ngọc bích nữa chứ, tính sơ sơ cũng khoảng 50.000 NDT (gần 190 triệu đồng luôn nha)
Nhận tin báo xong, các anh công an lập tức xuất kích như phim hành động. Thu thập thông tin về đặc điểm tài sản, thời gian giao dịch, hình dạng của người thu phế liệu... rồi bắt đầu "săn lùng" khắp nơi
Sau một hồi điều tra khẩn trương kiểu fast & furious, cộng thêm tổng hợp info từ nhiều nguồn, các anh đã xác định được chiếc xe chở tủ lạnh và địa điểm thu mua phế liệu. Tới nơi, với sự phối hợp của chủ cơ sở, họ lục lọi giữa đống phế liệu và... tìm thấy chiếc tủ lạnh "huyền thoại"!
Check kỹ càng thì good news nè: toàn bộ tiền mặt, vàng bạc, ngọc bích đều còn nguyên vẹn 100% không thiếu gì luôn ý!
Tính từ lúc anh Trương gọi điện SOS đến khi tìm lại được tài sản chỉ mất chưa đầy 5 tiếng đồng hồ thôi, xịn xò chưa! Ngay tối 31/1, đồ đạc đã được trao trả cho gia đình rồi
Nhận lại được "gia tài" quý giá, anh Trương và mẹ xúc động muốn khóc, liên tục cảm ơn các anh công an. Để bày tỏ lòng biết ơn, ngày 4/2 anh còn mang cả biểu ngữ đến đồn tặng luôn, cảm động quá điii
Nhân dịp này, cảnh sát địa phương cũng nhắc nhở mọi người: lần sau trước khi bán đồ cũ, thiết bị gia dụng hay gì đó không dùng nữa, nhớ kiểm tra kỹ các ngăn chứa, hộc kéo, khoang kín nhé! Kẻo mất tiền bạc, giấy tờ quan trọng hay tài sản giá trị thì ôi thôi ối giời ơi
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là sao á? Sáng hôm đó, anh đang nhiệt tình dọn dẹp nhà cửa cuối năm, vibe "tết đến xuân về" ấy mà. Thế là anh "thanh lý" luôn cái tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu đi lưu động ngang qua. Nghĩ là xong xuôi rồi, ai dè...
Tới tối, bà mẹ về nhà, hỏi cái tủ lạnh đâu rồi thì... chết điiii! Hoá ra trong tủ lạnh đó bà đang cất cọc tiền mặt, trang sức vàng bạc, cả mặt dây chuyền ngọc bích nữa chứ, tính sơ sơ cũng khoảng 50.000 NDT (gần 190 triệu đồng luôn nha)
Nhận tin báo xong, các anh công an lập tức xuất kích như phim hành động. Thu thập thông tin về đặc điểm tài sản, thời gian giao dịch, hình dạng của người thu phế liệu... rồi bắt đầu "săn lùng" khắp nơi
Sau một hồi điều tra khẩn trương kiểu fast & furious, cộng thêm tổng hợp info từ nhiều nguồn, các anh đã xác định được chiếc xe chở tủ lạnh và địa điểm thu mua phế liệu. Tới nơi, với sự phối hợp của chủ cơ sở, họ lục lọi giữa đống phế liệu và... tìm thấy chiếc tủ lạnh "huyền thoại"!
Check kỹ càng thì good news nè: toàn bộ tiền mặt, vàng bạc, ngọc bích đều còn nguyên vẹn 100% không thiếu gì luôn ý!
Tính từ lúc anh Trương gọi điện SOS đến khi tìm lại được tài sản chỉ mất chưa đầy 5 tiếng đồng hồ thôi, xịn xò chưa! Ngay tối 31/1, đồ đạc đã được trao trả cho gia đình rồi
Nhận lại được "gia tài" quý giá, anh Trương và mẹ xúc động muốn khóc, liên tục cảm ơn các anh công an. Để bày tỏ lòng biết ơn, ngày 4/2 anh còn mang cả biểu ngữ đến đồn tặng luôn, cảm động quá điii
Nhân dịp này, cảnh sát địa phương cũng nhắc nhở mọi người: lần sau trước khi bán đồ cũ, thiết bị gia dụng hay gì đó không dùng nữa, nhớ kiểm tra kỹ các ngăn chứa, hộc kéo, khoang kín nhé! Kẻo mất tiền bạc, giấy tờ quan trọng hay tài sản giá trị thì ôi thôi ối giời ơi
Nguồn: kenh14.vn