Sự việc đau lòng đến từ Thái Lan khi một bà cụ 65 tuổi không may qua đời sau khi bị ngã vào bể phốt ngay tại nhà mình luôn ý
Theo hãng tin Khaosod của Thái Lan đưa tin, vụ việc này xảy ra vào tối thứ Hai (5/5) tại huyện Wang Thong, tỉnh Phitsanulok. Lúc đó bà đang đi thu gom mấy tấm xoài phơi bên ngoài nhà thôi mà...
Khoảng 6h25 tối (giờ địa phương), cảnh sát điều tra từ đồn Wang Thong nhận được báo cáo về một ca tử vong được phát hiện trong bể phốt của một căn nhà bê tông một tầng.
Công an và đội cứu hộ đã cấp tốc tới hiện trường ngay.
Bên hông nhà, cảnh sát tìm thấy một bể phốt và phát hiện thi thể của một phụ nữ bên trong. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Sa-ing.
Bà được tìm thấy trong tư thế lộn ngược, cơ thể đầy chất thải từ hầm cầu Bể này ước tính sâu ít nhất 3m luôn á!
Lực lượng cứu hộ đã cẩn thận đưa thi thể ra ngoài và vệ sinh bằng nước ngay tại chỗ. Theo ước tính ban đầu thì bà đã tử vong ít nhất 3 tiếng trước khi được phát hiện.
Điều tra cho thấy lúc đó bà Sa-ing ở nhà một mình.
Chiều hôm đó, bà ra ngoài thu gom mấy tấm xoài khô đang phơi vì thời tiết bắt đầu u ám nhiều mây rồi.
Khi đang đi bộ gần bên hông nhà, có vẻ như bà đã giẫm phải nắp bể phốt - cái nắp này đã cũ và dễ vỡ lắm, nên bị sập luôn. Bà bị rơi xuống bể phốt, không thể kêu cứu hay trèo lên được
Tối cùng ngày, cháu gái về nhà. Sau khi gọi điện cho dì nhiều lần không thấy nghe máy, cô bắt đầu lo lắng đi tìm trong nhà.
Cuối cùng, cô phát hiện ra thi thể dì mình trong bể phốt và lập tức báo cho cơ quan chức năng biết ngay.
Cảnh sát cho biết họ sẽ tiến hành điều tra toàn diện để xác nhận nguyên nhân tử vong và đảm bảo mọi thủ tục pháp lý được thực hiện đúng quy định.
Thi thể của bà sẽ sớm được trả về cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.
Nguồn: kenh14.vn
Theo hãng tin Khaosod của Thái Lan đưa tin, vụ việc này xảy ra vào tối thứ Hai (5/5) tại huyện Wang Thong, tỉnh Phitsanulok. Lúc đó bà đang đi thu gom mấy tấm xoài phơi bên ngoài nhà thôi mà...
Khoảng 6h25 tối (giờ địa phương), cảnh sát điều tra từ đồn Wang Thong nhận được báo cáo về một ca tử vong được phát hiện trong bể phốt của một căn nhà bê tông một tầng.
Công an và đội cứu hộ đã cấp tốc tới hiện trường ngay.
Bên hông nhà, cảnh sát tìm thấy một bể phốt và phát hiện thi thể của một phụ nữ bên trong. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Sa-ing.
Bà được tìm thấy trong tư thế lộn ngược, cơ thể đầy chất thải từ hầm cầu Bể này ước tính sâu ít nhất 3m luôn á!
Lực lượng cứu hộ đã cẩn thận đưa thi thể ra ngoài và vệ sinh bằng nước ngay tại chỗ. Theo ước tính ban đầu thì bà đã tử vong ít nhất 3 tiếng trước khi được phát hiện.
Điều tra cho thấy lúc đó bà Sa-ing ở nhà một mình.
Chiều hôm đó, bà ra ngoài thu gom mấy tấm xoài khô đang phơi vì thời tiết bắt đầu u ám nhiều mây rồi.
Khi đang đi bộ gần bên hông nhà, có vẻ như bà đã giẫm phải nắp bể phốt - cái nắp này đã cũ và dễ vỡ lắm, nên bị sập luôn. Bà bị rơi xuống bể phốt, không thể kêu cứu hay trèo lên được
Tối cùng ngày, cháu gái về nhà. Sau khi gọi điện cho dì nhiều lần không thấy nghe máy, cô bắt đầu lo lắng đi tìm trong nhà.
Cuối cùng, cô phát hiện ra thi thể dì mình trong bể phốt và lập tức báo cho cơ quan chức năng biết ngay.
Cảnh sát cho biết họ sẽ tiến hành điều tra toàn diện để xác nhận nguyên nhân tử vong và đảm bảo mọi thủ tục pháp lý được thực hiện đúng quy định.
Thi thể của bà sẽ sớm được trả về cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.
Nguồn: kenh14.vn