Chill cũng được nhưng chill quá cũng hơi lỗi đấy các bạn ơi! Một anh chàng ở Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vừa mua nhà mới là hăng hái bỏ hơn nửa năm ra trang trí căn hộ mơ ước, chi luôn 200.000 Nhân dân tệ (tầm 700 triệu VNĐ) Nhưng mà plot twist chưa từng có trong lịch sử: đến khi dọn vào ở mới ngỡ ngàng phát hiện... sửa nhầm nhà hàng xóm rồi!
Theo các tờ báo Trung Quốc đưa tin, drama này xuất phát từ lúc bàn giao nhà, chủ đầu tư đã dán nhầm biển số phòng 104 lên cửa phòng 103. Do hai căn hộ có layout khá giống nhau, anh chàng nhận nhà cũng không check kỹ số phòng, kiểu nhà hay hướng cửa gì cả, cứ thế nghĩ là nhà mình rồi lao vào chọn vật liệu, theo dõi thi công và hoàn thiện hết mọi thứ luôn
Trong khi đó, chủ nhân thực sự của phòng 103 vì chưa đến nhận nhà nên tận nửa năm sau mới đến nghiệm thu thì... sốc nặng! Căn nhà của mình đã được người khác decor xong xuôi rồi Sau khi hai bên đối chất mới vỡ lẽ là do dán sai số nhà. Anh chàng vừa tức vừa thấy ức, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý và hàng xóm phối hợp bồi thường, nhưng ban đầu các bên không thống nhất được về trách nhiệm lẫn số tiền đền bù.
Thế là anh chàng quyết định kiện chủ đầu tư lên Tòa án nhân dân quận Nam Tầm, Hồ Châu, đồng thời kéo cả công ty quản lý và chủ sở hữu phòng 103 vào cuộc. Thẩm phán phụ trách nhận định: chủ đầu tư khi bàn giao nhà không xác minh kỹ thông tin nên phải chịu trách nhiệm chính. Công ty quản lý trong quá trình bàn giao và tuần tra sau đó không phát hiện bất thường cũng có lỗi quản lý. Tuy nhiên, anh chàng với tư cách người mua, lúc nhận nhà không xác nhận đầy đủ cũng phải gánh một phần lỗi. Còn chủ nhà phòng 103 thì vô tội vì không hề hay biết chuyện gì, họ có quyền yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng ngôi nhà.
Sau khi tòa mời điều phối viên và công ty trang trí đến đánh giá, họ xác nhận phần trang trí này dùng vật liệu và kỹ thuật tốt, đã giúp căn nhà tăng giá trị, nếu ép phá dỡ sẽ rất lãng phí. Cuối cùng, các bên đạt được thỏa thuận hòa giải như sau: chủ đầu tư dùng một chỗ đậu xe để khấu trừ bồi thường, công ty quản lý miễn phí 2 năm phí dịch vụ cho anh chàng, chủ nhà phòng 103 chi 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) làm phí bồi thường trang trí và giữ lại phần trang trí cố định trong nhà. Anh chàng được mang đi các thiết bị điện và nội thất có thể di chuyển, đồng thời lấy lại căn hộ 104 vốn thuộc về mình.
Nguồn: kenh14.vn
Theo các tờ báo Trung Quốc đưa tin, drama này xuất phát từ lúc bàn giao nhà, chủ đầu tư đã dán nhầm biển số phòng 104 lên cửa phòng 103. Do hai căn hộ có layout khá giống nhau, anh chàng nhận nhà cũng không check kỹ số phòng, kiểu nhà hay hướng cửa gì cả, cứ thế nghĩ là nhà mình rồi lao vào chọn vật liệu, theo dõi thi công và hoàn thiện hết mọi thứ luôn
Trong khi đó, chủ nhân thực sự của phòng 103 vì chưa đến nhận nhà nên tận nửa năm sau mới đến nghiệm thu thì... sốc nặng! Căn nhà của mình đã được người khác decor xong xuôi rồi Sau khi hai bên đối chất mới vỡ lẽ là do dán sai số nhà. Anh chàng vừa tức vừa thấy ức, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý và hàng xóm phối hợp bồi thường, nhưng ban đầu các bên không thống nhất được về trách nhiệm lẫn số tiền đền bù.
Thế là anh chàng quyết định kiện chủ đầu tư lên Tòa án nhân dân quận Nam Tầm, Hồ Châu, đồng thời kéo cả công ty quản lý và chủ sở hữu phòng 103 vào cuộc. Thẩm phán phụ trách nhận định: chủ đầu tư khi bàn giao nhà không xác minh kỹ thông tin nên phải chịu trách nhiệm chính. Công ty quản lý trong quá trình bàn giao và tuần tra sau đó không phát hiện bất thường cũng có lỗi quản lý. Tuy nhiên, anh chàng với tư cách người mua, lúc nhận nhà không xác nhận đầy đủ cũng phải gánh một phần lỗi. Còn chủ nhà phòng 103 thì vô tội vì không hề hay biết chuyện gì, họ có quyền yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng ngôi nhà.
Sau khi tòa mời điều phối viên và công ty trang trí đến đánh giá, họ xác nhận phần trang trí này dùng vật liệu và kỹ thuật tốt, đã giúp căn nhà tăng giá trị, nếu ép phá dỡ sẽ rất lãng phí. Cuối cùng, các bên đạt được thỏa thuận hòa giải như sau: chủ đầu tư dùng một chỗ đậu xe để khấu trừ bồi thường, công ty quản lý miễn phí 2 năm phí dịch vụ cho anh chàng, chủ nhà phòng 103 chi 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) làm phí bồi thường trang trí và giữ lại phần trang trí cố định trong nhà. Anh chàng được mang đi các thiết bị điện và nội thất có thể di chuyển, đồng thời lấy lại căn hộ 104 vốn thuộc về mình.
Nguồn: kenh14.vn