Ôi giời, HLV Trung Quốc cũng biết mình "hên xui" quá! Nhưng vẫn khen học trò hết lời

ef871cc9fd729694e4c0.jpg


HLV Li Xiaopeng tỏ ra chill phết với màn trình diễn của tuyển Trung Quốc, mặc dù team nhà phải hên xui cực độ mới giành được 1 điểm khi đối thủ "tự động tặng" quả penalty

Đá với Ả Rập Xê Út, tuyển Trung Quốc bị ép sân toàn tập và suốt hơn 80 phút đồng hồ, các học trò của HLV Li Xiaopeng không có được dù chỉ một cú dứt điểm nào về phía team chủ nhà luôn. Tưởng đâu Trung Quốc sẽ về với hai bàn tay trắng thì may quá chừng đã đến sau khi trọng tài thổi penalty ở phút 83, khi một hậu vệ Ả Rập Xê Út để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuyển Trung Quốc đã tận dụng ngon lành cơ hội này để ghi bàn gỡ 1-1 chung cuộc.

Khi nhận xét về trận đấu, HLV Li Xiaopeng chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Ả Rập Xê Út bởi họ đã lọt vào VCK World Cup. Khoảng cách sức mạnh giữa hai đội trong trận đấu này là rất rõ ràng á. Các cầu thủ của chúng tôi thực sự đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi đã may mắn khi được hưởng 11m ở thời điểm cuối trận và có được một kết quả hoà".

2d9a916be3141ad243c0.jpg


Nhận xét về các cầu thủ trẻ, HLV Li Xiaopeng đặc biệt khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: "Tôi nghĩ mọi thành viên trong đội đều đáng khen ngợi về tinh thần chiến đấu. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện lắm. Thực tế thì chúng tôi còn nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng do dịch bệnh nên các cầu thủ không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát. Nhưng dù sao, tinh thần thi đấu của họ cũng là rất tốt rồi. Chúng tôi chỉ gặp khó khăn trong việc thích ứng với nhịp độ trận đấu ở một đấu trường lớn tại châu Á thôi".

HLV Trung Quốc cũng cho rằng 1 điểm trước Ả Rập Xê Út sẽ giúp toàn đội tự tin hơn ở trận đấu cuối cùng gặp Oman, đội tuyển vừa đánh bại tuyển Việt Nam mình: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải biết vượt qua những áp lực để thi đấu. Ở những trận đấu trong tương lai, nếu các cầu thủ trẻ có thể vượt qua áp lực, tôi tin họ sẽ thi đấu ngon lành trên sân".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top