Ôi giời! Bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc ngay trong bệnh viện, ai ngờ được

TraCandy7871

New member
05a7758fc9c11532cb67.jpg


Sáng ngày 9/1, Bệnh viện Q.7 (TP.HCM) đã xảy ra một vụ việc khiến ai cũng phải sốc nặng - một bé trai mới sinh được 1 ngày đã bị bắt cóc ngay tại khoa Sản! Phụ nữ lạ mặt này đã giả làm người nhà bệnh nhân, lợi dụng lúc mẹ bé đi vệ sinh để bồng luôn em bé trốn biến

Plot twist kinh hoàng: Người lạ "nằm vùng" cả đêm không ai hay biết

Chị N.T.M.T., mẹ của bé trai kể lại: Chiều 8/1 lúc 14h chị vào viện chờ đẻ, 15h10 sinh được bé trai nặng 3,2kg. Tầm 17h thì hai mẹ con được chuyển vào phòng Sau sanh.

"Tầm 30 phút sau khi nằm ở đây, có một cô gái khoảng 25 tuổi, da trắng, đeo kính cận đến giường mình để trêu con. Cô ta nói là đưa chị dâu vào viện chờ đẻ. Từ đó đến sáng hôm sau, người này nằm ngủ ngay cạnh giường mình luôn, nói chuyện hết sức tự nhiên", chị T. chia sẻ.

77f73f665774de65657b.jpg


Sáng 9/1, lúc 8h, chồng chị T. về nhà nấu cơm trưa. Phòng sau sinh lúc đó có thêm hai sản phụ khác đang ngủ.

"Mình để con lại giường để vào WC. Ít phút sau ra thì... biến mất cả con lẫn người phụ nữ đeo kính luôn Mình chạy ra hành lang thì mấy người nói vừa thấy một phụ nữ bồng trẻ chạy xuống tầng trệt. Mình lập tức báo công an Q.7 luôn", chị T. kể lại với giọng còn hoảng loạn.

Các sản phụ cùng phòng cũng xác nhận chính cô gái đeo kính nằm từ tối qua đã bồng con chị T. "Thấy chị T và người đó nói chuyện thân mật quá nên tụi mình cứ tưởng là người nhà. Ai dè..." - một sản phụ nói.

Xe ôm công nghệ phiên bản đời thực vô tình làm "đồng phạm"

Chị T. chạy xuống hỏi bảo vệ thì được biết có một phụ nữ ôm bé đã thuê ông Hồ Văn Hồng (39 tuổi, tạm trú tại xã Phú Xuân, H.Nhà Bè) chạy xe ôm chở đi đường Nguyễn Thị Thập, hướng về Nguyễn Hữu Thọ.

Chị T. lập tức nhờ xe ôm khác chở đến ngã tư Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ để tìm con nhưng... không thấy đâu cả Bảo vệ tỏa ra tìm khắp nơi vẫn không có kết quả.

May mắn là những người xe ôm trước cổng bệnh viện gọi điện cho ông Hồng báo tin người phụ nữ ông đang chở có thể đã bắt cóc trẻ. Nhưng đã muộn - ông Hồng báo lại là khách đã xuống xe trước khi nhận được cuộc gọi này rồi.

Ông Hồng cho biết: "Khoảng 8h sáng, một phụ nữ da trắng, cao khoảng 1m55, chừng 28 tuổi, giọng miền Nam ôm một đứa bé từ trong bệnh viện ra bảo chở về ngã ba Nguyễn Văn Linh - Trần Xuân Soạn (đầu cầu Tân Thuận 2, Q.7). Gần đến cầu Tân Thuận 2 thì cô ta kêu dừng xe, bồng bé bỏ đi không rõ đâu. Tôi không hề biết người phụ nữ đó bị nghi bắt cóc trẻ em".

Công an vào cuộc khẩn cấp

Đại úy Đinh Quốc Cường, phó trưởng Công an phường Tân Phú cho biết, ngay khi nhận tin báo từ Bệnh viện Q.7, công an phường đã xuống hiện trường lập hồ sơ ban đầu và mời làm việc những người liên quan.

Ngay trong buổi sáng, công an phường Tân Phú đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.7 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện lực lượng cảnh sát hình sự Q.7 đang phối hợp với công an các quận huyện để khoanh vùng địa bàn, truy tìm người phụ nữ đã bắt cóc bé trai.

Bệnh viện thừa nhận bảo vệ làm việc... quá lỏng lẻo

Một lãnh đạo Bệnh viện Q.7 thừa nhận: "Bước đầu, tôi xác định tổ bảo vệ đã làm sai quy định trong việc kiểm soát người ra vào. Theo quy định, khi người dân đưa trẻ sơ sinh từ bệnh viện ra ngoài, bảo vệ phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy chứng sinh. Vụ này, bảo vệ không thực hiện nên để người phụ nữ dễ dàng bồng con người khác ra ngoài".

Về việc để người lạ "nằm vùng" tại phòng Sau sinh cả đêm, vị lãnh đạo này giải thích: "Người phụ nữ vào phòng Sau sinh từ chiều tối hôm trước - đây là thời gian thân nhân được phép vào chăm sóc, thăm nuôi bệnh nhân. Các nhân viên khoa sản có hỏi thì người này nói là người nhà sản phụ. Như tôi đã nói là do bảo vệ không kiểm soát người ra vào đúng quy trình. Ngày mai tôi sẽ yêu cầu tổ bảo vệ tự nhận hình thức kỷ luật".

2b4030d457114f658b69.jpg


f7ec092a4d9803b003cd.jpg


dbed3f3080bb6bed4c3f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top