TepLovely5008
New member
Sáng sớm ngày 13/5 lúc khoảng 6 giờ, ba mẹ em N. chở con đến trường như mọi ngày. Thấy con đi vào cổng trường rồi, gia đình yên tâm đi làm. Nhưng không ngờ một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường
Đến trưa hôm đó, khi em N. về nhà kể lại chuyện, ba mẹ em giật mình không tin vào tai mình luôn á!
Anh N. - người bố của em - kể lại với vẻ mặt đau xót: Trưa cùng ngày, con gái anh về nhà òa khóc kể rằng khi đang đi lên cầu thang vào lớp thì bị một gã đàn ông lạ mặt chặn lại. Tên này mặc quần ngắn, áo thun, nhuộm tóc vàng, cao khoảng 1m50.
Hắn đã uy hiếp và lôi em bé vào khu vệ sinh nữ của trường. Gã còn tát vào mặt em, hăm dọa nếu kêu cứu sẽ c.ắt cổ
Em N. quá sợ hãi, không dám la lên. Hắn thực hiện hành vi h.ãm h.iếp em rồi còn đe d.ọa nếu kể cho ai nghe sẽ gi.ết cả gia đình.
Vì quá s.ợ tên biến th.ái sẽ làm h.ại bản thân và gia đình, suốt buổi sáng em N. chỉ ngồi im lặng trong lớp. Gần 10 giờ trưa, làm xong bài kiểm tra xong em xin về luôn.
Về đến nhà, em òa khóc kể hết sự việc cho ba mẹ nghe. Gia đình vội vàng đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.
Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho thấy: "Âm đ.ạo của em N bị r.ách và đang ra m.áu"
Cơ quan CSĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã ngay lập tức vào cuộc truy tìm tên tội ph.ạm. Đại diện nhà trường cũng đã đến thăm hỏi và trao 2 triệu đồng (do các thầy cô trong trường quyên góp) để hỗ trợ gia đình em N.
Hy vọng cơ quan ch.ức năng sớm bắt được tên tội ph.ạm để xử lý nghiêm khắc! Những vụ việc như thế này thật sự quá đau lòng
Nguồn: soha.vn