Ôi drama bóng rổ Asiad: Trung Quốc "chết đứng" trước Philippines theo kiểu phim hành động căng đét

VitBibi8741

New member
111c07878af721966832.jpg


Đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc vừa bị loại theo kiểu drama không thể đau hơn luôn các bạn ơi!

Phải nói là tại đấu trường Asiad, bóng rổ nam Trung Quốc xưa nay là boss cuối mà. Họ đã 8 lần ẵm HCV, bỏ xa mấy đội theo sau như Hàn Quốc hay Philippines (cùng 4 HCV) một trời một vực. Không chỉ vậy nha, đội này còn vô địch tới 8/11 kỳ Asiad gần nhất và lọt vào 10/11 trận chung kết luôn. Uy tín là đây! ✨

Ở Asiad 2022, tuyển Trung Quốc vẫn flex phong độ xịn sò tại vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Niềm tin vô địch càng lên cao khi họ tiếp tục "nghiền" Hàn Quốc ở tứ kết với tỉ số cách biệt 84-70.

Nhưng mà đến trận bán kết, một cú plot twist thực sự đã nổ ra tại nhà thi đấu Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu rồi đây!

Vào trận, tuyển Trung Quốc nhập cuộc ngon lành và liên tục dẫn trước Philippines. Những cái tên đỉnh như Zhao Rui, Zhao Jiwei và Wang Zhelin giúp chủ nhà kết thúc hiệp một với tỉ số 19-17.

Sang hiệp hai, tuyển Trung Quốc bỗng nhiên bùng nổ luôn. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của fan nhà, đoàn quân dưới quyền HLV Aleksandar Djordjevic có chuỗi ghi điểm không thể cản nổi. Khi hiệp hai khép lại, tuyển Trung Quốc đã dẫn trước Philippines với tỉ số 48-30, một khoảng cách khiến fan nhà cứ ngỡ "ez game" rồi.

Hiệp ba là lúc tuyển Philippines bắt đầu comeback. Đại diện Đông Nam Á mở màn hiệp đấu bằng cú ghi điểm của Jaymar Perez. Sau đó là chuỗi những tình huống giằng co căng thẳng giữa 2 đội. Kết thúc hiệp ba, tuyển Philippines đã thu hẹp cách biệt từ 18 điểm xuống còn 12 điểm thôi.

Đến hiệp đấu cuối cùng, tuyển Trung Quốc vẫn là bên ghi điểm trước. Nhưng 2 cú ném 3 điểm từ Justin Brownlee cộng với 1 pha toả sáng của Angelo Kouame đã giúp Philippines tiến sát hơn khi rút ngắn cách biệt còn có 6 điểm.

Từ đây, trận đấu trở nên căng như dây đàn luôn các bạn ơi! Các cầu thủ 2 bên tận dụng từng cơ hội để ghi điểm và 2 HLV cũng đưa ra những điều chỉnh chiến thuật liên tục.

Khi trận đấu còn hơn 3 phút, tuyển Trung Quốc có thêm 2 điểm nâng tỉ số lên 76-67, tuyển Philippines quyết định gọi timeout. Sau thời gian hội ý, Jaymar Perez quay lại sân và lập tức ghi 2 điểm cho Philippines. Vài giây sau, lại là cầu thủ 29 tuổi này lấy bóng thành công tạo cơ hội cho Justin Brownlee ghi thêm 2 điểm nữa. Tỉ số lúc này là 71-76, tuyển Trung Quốc vẫn dẫn.

Tinh thần Philippines lên như diều gặp gió, trong khi Trung Quốc có phần bị tâm lý rồi. Du Runwang chuyền bóng lỗi và Justin Brownlee chớp thời cơ ném 3 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm thôi!

98b133476f2dd55d7b36.jpg


Ngay sau đó, vẫn là Du Runwang thất bại trong một nỗ lực ghi 3 điểm. Và không ai khác, lại chính Justin Brownlee toả sáng với cú ném 3 để nâng tỉ số lên 77-76 cho Philippines.

Đó là lần đầu tiên đại diện Đông Nam Á dẫn trước trong trận đấu. Nhưng mà chỉ cần đúng 1 lần như vậy là đủ để họ giành chiến thắng rồi! Tỉ số 77-76 được giữ nguyên đến hết trận và tuyển Philippines ghi tên vào trận chung kết lần đầu sau 23 năm chờ đợi. Còn đội tuyển Trung Quốc chỉ biết tự trách mình khi phung phí lợi thế quá lớn và rồi sụp đổ đúng vào những giây cuối cùng.

a30a3282b3b416488247.jpg


41a099559a3037bd79de.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top