Teenaa1c9f2a
New member
Ba Lan đang loay hoay xác minh thông tin cực sốc: một quả tên lửa không đối không tầm trung siêu xịn AIM-120C-7 (AMRAAM), được bắn vào drone của Nga, có vẻ đã... đi lạc đường và gây thiệt hại cho dân thường luôn
Ba Lan mở cuộc điều tra "drama" tên lửa
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ra lệnh làm rõ ngay và luôn: liệu có phải tên lửa không đối không từ chiếc F-16 xịn sò của họ, được bắn lên trong vụ drone Nga "đi nhầm" không phận tuần trước, chính là thủ phạm phá tan hoang một căn nhà không?
Câu chuyện nóng lên sau khi một hãng báo Ba Lan tung tin rằng quả tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM đắt đỏ kia, đã "miss target" hoàn toàn và gây ra thiệt hại không đáng có
Ngay sau khi vụ drone "đột nhập" được công bố, các ông lớn Ba Lan đã tung ảnh một ngôi nhà ở Wyry bị phá nát trong đợt tấn công của khoảng 19 chiếc drone.
"Đó là tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM từ chiếc F-16 của nhà mình đây, bị lỗi hệ thống dẫn đường giữa chừng và không kích nổ được," hãng tin RMF24 của Ba Lan đưa tin, dẫn nguồn từ một "deep throat" giấu tên trong cơ quan an ninh. "May quá là ngòi nổ không được kích hoạt và không phát nổ vì các cơ chế an toàn đã kịp can thiệp."
Báo này dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo quân đội Ba Lan giải thích rằng ngôi nhà bị hư hại là do... động năng thuần túy thôi. "Không có vụ nổ nào cả, nhìn ảnh ngôi nhà là biết," Trung tá Maciej Korowaj lý giải.
Để các bạn hình dung, tên lửa AIM-120 mang theo đầu đạn nổ phân mảnh nặng tầm 18kg đó nha
Mặc dù chưa có confirm chính thức, thông tin từ RMF24 đã mở ra góc nhìn mới cho các báo cáo ban đầu về việc tìm thấy mảnh vỡ của tên lửa AIM-120 trong đống đồ thu thập được sau khi drone Nga bay qua Ba Lan. Lúc đầu, thông tin về vị trí chính xác của mảnh vỡ và ai là người bắn còn mâu thuẫn lắm luôn
Tên lửa xịn đến mấy cũng có lúc "fail"
Theo TWZ, ngay cả những loại tên lửa đỉnh cao và đã được "flex" khắp thế giới cũng có lúc gặp vấn đề. Không ai thoát khỏi quy luật này cả bạn ơi! Tỷ lệ "toang" có thể khác nhau, nhưng công nghệ tên lửa vốn dĩ không hoàn hảo 100% và thường bị truyền thông "thổi phồng" như những "tấm khiên" siêu phàm, trong khi thực tế không phải vậy đâu. Luôn phải tính đến tỷ lệ fail nhất định thôi
Trong báo cáo đầu tiên về vụ này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong khi có ít nhất ba đến bốn drone bị bắn rơi successfully, thì ba đến bốn chiếc khác có vẻ như... tự nhiên rơi trên đất Ba Lan luôn
Đầu tuần này, Thủ tướng Tusk đã "chỉ mặt điểm tên" Moscow phải chịu trách nhiệm về căn nhà bị hư hại.
"Mọi trách nhiệm về thiệt hại của ngôi nhà ở Wyrykach đều thuộc về kẻ chủ mưu vụ khiêu khích bằng drone, đó là Nga," ông Tusk tuyên bố trên X (Twitter cũ). "Các cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho công chúng, chính phủ và tổng thống về mọi chi tiết sau khi hoàn tất thủ tục. Đừng có đụng đến các chiến sĩ Ba Lan của chúng tôi nhé!" ️
Ba Lan cho biết họ đang xác minh kỹ càng các thông tin về vụ tên lửa AIM-120 phá hủy ngôi nhà để tránh trường hợp đây là fake news. Họ cũng khá bực mình vì không nhận được thông tin chính thức nào từ chính phủ về vụ việc liên quan đến quả tên lửa này.
Còn phía Nga thì... phủ nhận luôn, nói các UAV của họ không hề nhắm vào Ba Lan đâu nha 
Để đối phó với các vụ "đột nhập" kiểu này, NATO đã setup luôn Chiến dịch Vệ binh Miền Đông (Operation Eastern Sentry) để hỗ trợ phòng thủ trước các tình huống tương tự trong tương lai.
Kế hoạch mới này ban đầu sẽ triển khai một đội hình mix gồm các máy bay chiến đấu và một tàu khu trục phòng không, nhưng dự kiến sẽ được mở rộng để bao phủ cả khu vực từ Bắc Cực đến Biển Đen, tạo thành một bức tường thành chống lại các mối đe dọa từ drone và tên lửa của Nga ️
Chiến dịch mới của NATO đã được kích hoạt nhanh như chớp! Các máy bay chiến đấu đã được điều đến Romania và Ba Lan vào thứ Bảy tuần trước để đối phó với các drone nghi là của Nga.
Phản ứng từ Romania cùng với Ba Lan đã đánh dấu những lần kích hoạt đầu tiên của Chiến dịch Vệ binh Miền Đông này đó
Nguồn: soha.vn
Ba Lan mở cuộc điều tra "drama" tên lửa
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ra lệnh làm rõ ngay và luôn: liệu có phải tên lửa không đối không từ chiếc F-16 xịn sò của họ, được bắn lên trong vụ drone Nga "đi nhầm" không phận tuần trước, chính là thủ phạm phá tan hoang một căn nhà không?
Câu chuyện nóng lên sau khi một hãng báo Ba Lan tung tin rằng quả tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM đắt đỏ kia, đã "miss target" hoàn toàn và gây ra thiệt hại không đáng có
Ngay sau khi vụ drone "đột nhập" được công bố, các ông lớn Ba Lan đã tung ảnh một ngôi nhà ở Wyry bị phá nát trong đợt tấn công của khoảng 19 chiếc drone.
"Đó là tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM từ chiếc F-16 của nhà mình đây, bị lỗi hệ thống dẫn đường giữa chừng và không kích nổ được," hãng tin RMF24 của Ba Lan đưa tin, dẫn nguồn từ một "deep throat" giấu tên trong cơ quan an ninh. "May quá là ngòi nổ không được kích hoạt và không phát nổ vì các cơ chế an toàn đã kịp can thiệp."
Báo này dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo quân đội Ba Lan giải thích rằng ngôi nhà bị hư hại là do... động năng thuần túy thôi. "Không có vụ nổ nào cả, nhìn ảnh ngôi nhà là biết," Trung tá Maciej Korowaj lý giải.
Để các bạn hình dung, tên lửa AIM-120 mang theo đầu đạn nổ phân mảnh nặng tầm 18kg đó nha
Mặc dù chưa có confirm chính thức, thông tin từ RMF24 đã mở ra góc nhìn mới cho các báo cáo ban đầu về việc tìm thấy mảnh vỡ của tên lửa AIM-120 trong đống đồ thu thập được sau khi drone Nga bay qua Ba Lan. Lúc đầu, thông tin về vị trí chính xác của mảnh vỡ và ai là người bắn còn mâu thuẫn lắm luôn
Tên lửa xịn đến mấy cũng có lúc "fail"
Theo TWZ, ngay cả những loại tên lửa đỉnh cao và đã được "flex" khắp thế giới cũng có lúc gặp vấn đề. Không ai thoát khỏi quy luật này cả bạn ơi! Tỷ lệ "toang" có thể khác nhau, nhưng công nghệ tên lửa vốn dĩ không hoàn hảo 100% và thường bị truyền thông "thổi phồng" như những "tấm khiên" siêu phàm, trong khi thực tế không phải vậy đâu. Luôn phải tính đến tỷ lệ fail nhất định thôi
Trong báo cáo đầu tiên về vụ này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong khi có ít nhất ba đến bốn drone bị bắn rơi successfully, thì ba đến bốn chiếc khác có vẻ như... tự nhiên rơi trên đất Ba Lan luôn
Đầu tuần này, Thủ tướng Tusk đã "chỉ mặt điểm tên" Moscow phải chịu trách nhiệm về căn nhà bị hư hại.
"Mọi trách nhiệm về thiệt hại của ngôi nhà ở Wyrykach đều thuộc về kẻ chủ mưu vụ khiêu khích bằng drone, đó là Nga," ông Tusk tuyên bố trên X (Twitter cũ). "Các cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho công chúng, chính phủ và tổng thống về mọi chi tiết sau khi hoàn tất thủ tục. Đừng có đụng đến các chiến sĩ Ba Lan của chúng tôi nhé!" ️
Ba Lan cho biết họ đang xác minh kỹ càng các thông tin về vụ tên lửa AIM-120 phá hủy ngôi nhà để tránh trường hợp đây là fake news. Họ cũng khá bực mình vì không nhận được thông tin chính thức nào từ chính phủ về vụ việc liên quan đến quả tên lửa này.
Còn phía Nga thì... phủ nhận luôn, nói các UAV của họ không hề nhắm vào Ba Lan đâu nha
Để đối phó với các vụ "đột nhập" kiểu này, NATO đã setup luôn Chiến dịch Vệ binh Miền Đông (Operation Eastern Sentry) để hỗ trợ phòng thủ trước các tình huống tương tự trong tương lai.
Kế hoạch mới này ban đầu sẽ triển khai một đội hình mix gồm các máy bay chiến đấu và một tàu khu trục phòng không, nhưng dự kiến sẽ được mở rộng để bao phủ cả khu vực từ Bắc Cực đến Biển Đen, tạo thành một bức tường thành chống lại các mối đe dọa từ drone và tên lửa của Nga ️
Chiến dịch mới của NATO đã được kích hoạt nhanh như chớp! Các máy bay chiến đấu đã được điều đến Romania và Ba Lan vào thứ Bảy tuần trước để đối phó với các drone nghi là của Nga.
Phản ứng từ Romania cùng với Ba Lan đã đánh dấu những lần kích hoạt đầu tiên của Chiến dịch Vệ binh Miền Đông này đó
Nguồn: soha.vn