Chàng trai này đang trong tình thế "toang cả làng" sau khi người thân tín có hành động động chạm đến một nhân vật quyền lực trong giới giải trí.
Ngày 12/10, Sohu đưa tin Dương Uy - tổng biên tập Bazaar Men (Trung Quốc) - gây chấn động MXH khi đăng đàn bóc phốt phía ekip của Đàn Kiện Thứ có hành động "coi thường", giỡn mặt đối với anh cũng như tạp chí thời trang đình đám này. Người bị Dương Uy chỉ trích đích danh là nữ quản lý Chu Vỹ Thục.
Theo lời Dương Uy, Chu Vỹ Thục đã liên hệ ngỏ ý hợp tác với Bazaar Men từ tháng 11/2023. Dương Uy cũng cam kết tạo điều kiện để Đàn Kiện Thứ xuất hiện trên trang bìa tạp chí luôn nha.
Đến tháng 3 năm nay, anh liên hệ để mời mỹ nam Trường Tương Tư chụp ảnh. Nhưng mà plot twist là Chu Vỹ Thục và team của Đàn Kiện Thứ cứ "lươn lẹo" trì hoãn mãi với lý do nghệ sĩ chưa sắp xếp được thời gian. Drama kéo dài từ tháng 3 đến tận tháng 10, Chu Vỹ Thục mới từ chối Dương Uy và cho biết Đàn Kiện Thứ đã chụp ảnh với tạp chí khác theo yêu cầu của nhãn hàng rồi.
Sau khi tìm hiểu kỹ, Dương Uy mới "vỡ lẽ" ra là phía Đàn Kiện Thứ cho Bazaar Men "leo cây" vì được một bên khác trả tiền nhiều hơn. Thái độ gian dối trắng trợn của Chu Vỹ Thục khiến Dương Uy tức điên, quyết định "bung hết nốt" mọi chuyện lên mạng.
Dương Uy còn tag thẳng mặt tài khoản của Đàn Kiện Thứ vào bài đăng của mình để "cảnh báo nặng đô": "Nghệ sĩ có tốt đến mấy mà gặp phải quản lý như này thì cũng sớm tiêu tan danh tiếng. Người quản lý mà lấy tiền làm xuất phát điểm cho mọi thứ thì làm sao có giới hạn đạo đức được. Tôi không có ý xấu với cậu nhưng tôi nói thẳng Chu Vỹ Thục không xứng làm quản lý cho nghệ sĩ tốt như cậu. Cậu liệu mà suy tính cho tương lai của mình, sớm đuổi Chu Vỹ Thục hoặc bản thân rồi sẽ có ngày mất tất cả. Trong giới đã không thuận mắt với phía cậu từ lâu rồi".
Chưa hết drama! Sau Dương Uy, một nhân vật lớn khác trong ngành thời trang cũng lên tiếng tố cáo. Người này cho biết không chỉ Bazaar Men, mà nhiều tạp chí khác cũng bị phía ekip Đàn Kiện Thứ vòi tiền trắng trợn gần 2 năm qua. Cách làm việc này của phía nam diễn viên sinh năm 1990 đã "đắc tội" với nhiều người trong giới thời trang lắm rồi.
"Để nhân viên làm sai, nghệ sĩ khó thoát trách nhiệm. Nghĩ bản thân mình đã có địa vị lên đến trời rồi hay sao mà lại giở thói xấu đó nữa. Bị cả giới liệt vào danh sách hạn chế hợp tác rồi mà vẫn không biết điều", nhân vật lớn bức xúc chỉ trích Đàn Kiện Thứ không chừa.
Vụ việc phía Đàn Kiện Thứ bị tổng biên tập của một tạp chí hàng đầu bóc phốt gây "bão" dư luận Trung Quốc luôn. Nhiều người cho rằng quản lý của nam diễn viên đã "đụng nhầm" người không nên đụng. Sau khi dính ồn ào, Đàn Kiện Thứ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này.
Theo truyền thông xứ Trung, việc mỹ nam sinh năm 1990 bị ông lớn vạch trần thái độ làm việc tồi tệ sẽ khiến danh tiếng của anh "sụp đổ không phanh", không ai trong giới thời trang còn muốn hợp tác nữa. Trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu Đàn Kiện Thứ đuổi người quản lý, lên tiếng xin lỗi để cứu vãn tình hình gấp. Nếu nam diễn viên không thay đổi, nhiều khả năng anh sẽ bị "cạch mặt" vĩnh viễn vì tiếng xấu đã lan rộng khắp nơi rồi.
Bên cạnh đó, không ít netizen cũng chỉ trích Kiện Thứ vô trách nhiệm khi để người đại diện và nhân viên "làm càn" như vậy. Theo netizen, hành vi vòi tiền các tạp chí của Chu Vỹ Thục đã diễn ra gần 2 năm qua, nếu nói rằng Đàn Kiện Thứ không biết gì về việc làm sai trái này thì quá vô lý. Có chăng là anh đã "nhắm mắt làm ngơ" cho hành vi của người đại diện để bản thân cũng được hưởng lợi chứ gì.
Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, là diễn viên được đánh giá có diễn xuất khá ổn. Anh từng tham gia các phim Lạp Tội Đồ Giám, Liên Minh Quân Sư, Tam Quốc Cơ Mật, Bạn Có An Toàn, Phong Hỏa Lưu Kim (chuyển thể từ tiểu thuyết Sát phá lang của Priest), Trường Tương Tư...
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 12/10, Sohu đưa tin Dương Uy - tổng biên tập Bazaar Men (Trung Quốc) - gây chấn động MXH khi đăng đàn bóc phốt phía ekip của Đàn Kiện Thứ có hành động "coi thường", giỡn mặt đối với anh cũng như tạp chí thời trang đình đám này. Người bị Dương Uy chỉ trích đích danh là nữ quản lý Chu Vỹ Thục.
Theo lời Dương Uy, Chu Vỹ Thục đã liên hệ ngỏ ý hợp tác với Bazaar Men từ tháng 11/2023. Dương Uy cũng cam kết tạo điều kiện để Đàn Kiện Thứ xuất hiện trên trang bìa tạp chí luôn nha.
Đến tháng 3 năm nay, anh liên hệ để mời mỹ nam Trường Tương Tư chụp ảnh. Nhưng mà plot twist là Chu Vỹ Thục và team của Đàn Kiện Thứ cứ "lươn lẹo" trì hoãn mãi với lý do nghệ sĩ chưa sắp xếp được thời gian. Drama kéo dài từ tháng 3 đến tận tháng 10, Chu Vỹ Thục mới từ chối Dương Uy và cho biết Đàn Kiện Thứ đã chụp ảnh với tạp chí khác theo yêu cầu của nhãn hàng rồi.
Sau khi tìm hiểu kỹ, Dương Uy mới "vỡ lẽ" ra là phía Đàn Kiện Thứ cho Bazaar Men "leo cây" vì được một bên khác trả tiền nhiều hơn. Thái độ gian dối trắng trợn của Chu Vỹ Thục khiến Dương Uy tức điên, quyết định "bung hết nốt" mọi chuyện lên mạng.
Dương Uy còn tag thẳng mặt tài khoản của Đàn Kiện Thứ vào bài đăng của mình để "cảnh báo nặng đô": "Nghệ sĩ có tốt đến mấy mà gặp phải quản lý như này thì cũng sớm tiêu tan danh tiếng. Người quản lý mà lấy tiền làm xuất phát điểm cho mọi thứ thì làm sao có giới hạn đạo đức được. Tôi không có ý xấu với cậu nhưng tôi nói thẳng Chu Vỹ Thục không xứng làm quản lý cho nghệ sĩ tốt như cậu. Cậu liệu mà suy tính cho tương lai của mình, sớm đuổi Chu Vỹ Thục hoặc bản thân rồi sẽ có ngày mất tất cả. Trong giới đã không thuận mắt với phía cậu từ lâu rồi".
Chưa hết drama! Sau Dương Uy, một nhân vật lớn khác trong ngành thời trang cũng lên tiếng tố cáo. Người này cho biết không chỉ Bazaar Men, mà nhiều tạp chí khác cũng bị phía ekip Đàn Kiện Thứ vòi tiền trắng trợn gần 2 năm qua. Cách làm việc này của phía nam diễn viên sinh năm 1990 đã "đắc tội" với nhiều người trong giới thời trang lắm rồi.
"Để nhân viên làm sai, nghệ sĩ khó thoát trách nhiệm. Nghĩ bản thân mình đã có địa vị lên đến trời rồi hay sao mà lại giở thói xấu đó nữa. Bị cả giới liệt vào danh sách hạn chế hợp tác rồi mà vẫn không biết điều", nhân vật lớn bức xúc chỉ trích Đàn Kiện Thứ không chừa.
Vụ việc phía Đàn Kiện Thứ bị tổng biên tập của một tạp chí hàng đầu bóc phốt gây "bão" dư luận Trung Quốc luôn. Nhiều người cho rằng quản lý của nam diễn viên đã "đụng nhầm" người không nên đụng. Sau khi dính ồn ào, Đàn Kiện Thứ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này.
Theo truyền thông xứ Trung, việc mỹ nam sinh năm 1990 bị ông lớn vạch trần thái độ làm việc tồi tệ sẽ khiến danh tiếng của anh "sụp đổ không phanh", không ai trong giới thời trang còn muốn hợp tác nữa. Trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu Đàn Kiện Thứ đuổi người quản lý, lên tiếng xin lỗi để cứu vãn tình hình gấp. Nếu nam diễn viên không thay đổi, nhiều khả năng anh sẽ bị "cạch mặt" vĩnh viễn vì tiếng xấu đã lan rộng khắp nơi rồi.
Bên cạnh đó, không ít netizen cũng chỉ trích Kiện Thứ vô trách nhiệm khi để người đại diện và nhân viên "làm càn" như vậy. Theo netizen, hành vi vòi tiền các tạp chí của Chu Vỹ Thục đã diễn ra gần 2 năm qua, nếu nói rằng Đàn Kiện Thứ không biết gì về việc làm sai trái này thì quá vô lý. Có chăng là anh đã "nhắm mắt làm ngơ" cho hành vi của người đại diện để bản thân cũng được hưởng lợi chứ gì.
Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, là diễn viên được đánh giá có diễn xuất khá ổn. Anh từng tham gia các phim Lạp Tội Đồ Giám, Liên Minh Quân Sư, Tam Quốc Cơ Mật, Bạn Có An Toàn, Phong Hỏa Lưu Kim (chuyển thể từ tiểu thuyết Sát phá lang của Priest), Trường Tương Tư...
Nguồn: kenh14.vn