Sốc thật sự các bạn ơi! Công an Hà Nội vừa cảnh báo về một chiêu lừa đảo siêu tinh vi liên quan đến chuyển tiền ra nước ngoài. Mà nghe xong các bạn sẽ phải "đứng hình" vì độ sophisticated của nó luôn đấy!
Chuyện là vào ngày 06/5/2025, anh V (sinh năm 1984, quê Gia Lâm, Hà Nội) đã đến Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông trình báo mình bị lừa mất số tiền "khủng" 450 triệu đồng chỉ vì... muốn chuyển tiền cho người thân ở Hàn Quốc thôi!
Câu chuyện buồn bắt đầu từ đây
Sáng hôm đó, vì cần chuyển tiền cho người nhà đang sống ở xứ Kim chi, anh V lên Facebook tìm người chuyển tiền hộ (hơi bất cẩn rồi đấy anh ơi!). Ngay lập tức có "thánh" nhắn tin nhận chuyển giúp. Nhưng đỉnh cao là ở chỗ này nè: Để anh V yên tâm, đối tượng còn cho người đến gặp mặt trực tiếp để "xác nhận giao dịch" luôn á!
Plot twist: Hóa ra người đến gặp là diễn viên được thuê để đóng giả người nhà đấy các bạn! Nghề diễn xuất lừa đảo level max luôn!
Tin tưởng 100%, anh V chuyển ngay 450 triệu vào tài khoản đối tượng cung cấp. Xong tiền vừa đi, đối tượng block liên lạc ngay và luôn. Tới lúc này anh V mới "tỉnh ngộ" và chạy đến công an báo án!
Công an Hà Nội nhắc nhở gì?
Theo Công an, hiện giờ nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài tăng cao, bọn scammer lợi dụng để lừa đảo rất nhiều. Các bạn cần nhớ kỹ những điều này nhé:
Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, đừng tin lời hứa hẹn hay gặp người lạ do đối tượng sắp đặt (như case này đấy!)
TUYỆT ĐỐI không chuyển tiền cho người lạ qua dịch vụ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội nha!
Muốn chuyển tiền ra nước ngoài thì tìm dịch vụ uy tín, hợp pháp thôi các bạn ơi! Đừng tham rẻ mà mất cả chì lẫn chài!
Phát hiện dấu hiệu lừa đảo? Báo ngay cho công an gần nhất nghen!
Luôn nhớ câu này: Cảnh giác là bạn, tiền mất tật mang là thật!
Nhìn case này mà thấy thương anh V quá, 450 triệu là con số "không phải dạng vừa đâu" các bạn ạ! Ai cũng cẩn thận lên nha, scammer giờ xịn lắm, gặp mặt trực tiếp mà vẫn lừa được á!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là vào ngày 06/5/2025, anh V (sinh năm 1984, quê Gia Lâm, Hà Nội) đã đến Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông trình báo mình bị lừa mất số tiền "khủng" 450 triệu đồng chỉ vì... muốn chuyển tiền cho người thân ở Hàn Quốc thôi!
Câu chuyện buồn bắt đầu từ đây
Sáng hôm đó, vì cần chuyển tiền cho người nhà đang sống ở xứ Kim chi, anh V lên Facebook tìm người chuyển tiền hộ (hơi bất cẩn rồi đấy anh ơi!). Ngay lập tức có "thánh" nhắn tin nhận chuyển giúp. Nhưng đỉnh cao là ở chỗ này nè: Để anh V yên tâm, đối tượng còn cho người đến gặp mặt trực tiếp để "xác nhận giao dịch" luôn á!
Plot twist: Hóa ra người đến gặp là diễn viên được thuê để đóng giả người nhà đấy các bạn! Nghề diễn xuất lừa đảo level max luôn!
Tin tưởng 100%, anh V chuyển ngay 450 triệu vào tài khoản đối tượng cung cấp. Xong tiền vừa đi, đối tượng block liên lạc ngay và luôn. Tới lúc này anh V mới "tỉnh ngộ" và chạy đến công an báo án!
Công an Hà Nội nhắc nhở gì?
Theo Công an, hiện giờ nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài tăng cao, bọn scammer lợi dụng để lừa đảo rất nhiều. Các bạn cần nhớ kỹ những điều này nhé:
Luôn nhớ câu này: Cảnh giác là bạn, tiền mất tật mang là thật!
Nhìn case này mà thấy thương anh V quá, 450 triệu là con số "không phải dạng vừa đâu" các bạn ạ! Ai cũng cẩn thận lên nha, scammer giờ xịn lắm, gặp mặt trực tiếp mà vẫn lừa được á!
Nguồn: soha.vn