Ối dồi ôi! Chôn nhầm người rồi, "ma" về nhà khiến cả gia đình sốc nặng

Tho017477

New member
40cc6124ec34a3ed2542.jpg


Tối 1/4, gia đình đã tổ chức đám tang hoành tráng và khóc lóc thương tiếc ông Moorthy qua đời. Ai ngờ chỉ 4 ngày sau, cả nhà đứng hình khi thấy ông... lững thững bước vào nhà như không có chuyện gì xảy ra

7fff9a94e84e3fe76e45.jpg


Chuyện là thế này nè: Ông Moorthy Karthi bị phát hiện "tử vong" tại một bến xe buýt ở thị trấn Sathyamangalam, thành phố Erode, bang Tamil Nadu (Ấn Độ).

Sau khi khám nghiệm và kết luận đột tử, chính quyền thành phố Erode đã nhanh chóng liên hệ gia đình ông Moorthy đến đưa thi thể về quê an táng.

Tối 1/4, tang lễ được tổ chức chu đáo, ai cũng nghĩ ông đã ra đi. Nhưng 4 ngày sau, plot twist chấn động khi ông Moorthy hiện nguyên hình trong nhà khiến cả gia đình suýt ngất

183de4be8775b5c76f19.jpg


Để giải mã drama này, Sở Y tế thành phố Erode đã phải khai quật và khám nghiệm lại thi thể ngay khi nhận tin ông Moorthy vẫn còn sống.

896bba204d0299fd442d.jpg


"Quá kỳ quặc luôn! Chúng tôi thực sự choáng váng khi phát hiện có quá nhiều điểm tương đồng giữa ông Moorthy và... cái xác này. Nhiều chi tiết trên cơ thể khiến nhà xác nghi ngờ hai người có thể là anh em sinh đôi, nhưng không phải đâu".

Theo báo cáo từ cảnh sát, hóa ra ông Moorthy đã sang làng bên cạnh làm thuê với vai trò công nhân thu hoạch mía. Nhưng một cuộc đình công bất ngờ đã khiến ông bị mắc kẹt ở đó tận 4 ngày luôn.

0cc87c3753a82394f438.jpg


Thậm chí vợ ông Moorthy - người đã khóc trong hai ba tiếng đồng hồ ôm xác chết - cũng khẳng định bà vẫn nghĩ thi thể đó là chồng mình và không thể phân biệt được sự khác biệt nào cả. Sốc chưa!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top