Teen54658307
New member
Ngày 7/5, nguồn tin từ Tiền Phong cho hay cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc "động trời" này - 1 người tử vong và hàng chục người phải nhập viện nghi do ăn tiết canh, xảy ra tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình. Chuyện này đang gây xôn xao dư luận lắm nha!
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Bình xác nhận, sự việc "bad day" này xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 6/5 khi nhiều người ùa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.
Sau khi nhận info, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra ngay. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: vào ngày 1-2/5, tại nhà ông H ở phường Hoàng Diệu có tổ chức tiệc gia đình để chuẩn bị cho đám cưới của con. Buổi tiệc có khoảng 120 người tham dự, và trong thực đơn có món... tiết canh dê (ơ kìa ).
Sau bữa tiệc, một số người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, và một số trường hợp nặng hơn. Đáng buồn là đã có 1 người tử vong, được xác định nguyên nhân do nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi nặng, có tiền sử ăn tiết canh tại buổi tiệc gia đình này.
Đến ngày 5/5, khi có thông tin về tình trạng sức khỏe của người đã qua đời, nhiều người khác từng tham gia buổi tiệc đều hoang mang đi khám sức khỏe. Một số người đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị luôn.
Qua xác minh ban đầu cho thấy, 16h ngày 4/5, ông P.T.T (SN 1957) - người có tham gia ăn các bữa cỗ nói trên - xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn phải, đã vào khám và nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị. Plot twist là khoảng 10 ngày trước đó, ông T. có vết thương ở ngón chân cái bị mưng mủ nữa
Khoảng 20h cùng ngày, ông T. có diễn biến nặng và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Đến khoảng 4h ngày 5/5, bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán ra viện là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn/gout. Ông T. có tiền sử ăn tiết canh tại đám cỗ do gia đình ông H tổ chức.
Nguồn: kenh14.vn