Ôi chết, Elon Musk "đụng" nhầm boss ngầu về AI, thua toàn tập trên mạng xã hội

BinBobo6229

New member
Định bôi nhọ một trong những ông trùm nghiên cứu AI hàng đầu, nhưng tỷ phú Elon Musk lại quên béng là chính hãng Tesla nhà mình đang xài nghiên cứu của người ta

Drama khẩu chiến trên mạng là món ăn tinh thần yêu thích của tỷ phú Elon Musk rồi, nhưng hiếm khi nào anh chàng lại bị "tắt điện" ê chề như lần này đâu. Lần này ông chọc nhầm tiến sĩ Yann LeCun – một trong những người đặt nền móng cho công nghệ AI ngày nay luôn nha!

Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng trên X của Musk kêu gọi các tài năng AI gia nhập xAI – công ty vừa huy động được 6 tỷ USD xịn sò. Ông ca ngợi nơi đây "theo đuổi tột cùng tối cao của sự thật, bất kể mức độ nổi tiếng hay chính trị" nghe thật là cao siêu ✨

4223c2af9b18892b2d77.png


806d1fd71c40137619d7.jpg


Thế là Yann LeCun vào cà khịa ngay: "Cứ tham gia xAI đi, nếu bạn chịu được một ông chủ:
- Người nói rằng, những gì bạn đang nghiên cứu sẽ được giải quyết vào năm tới (không áp lực chút nào đâu).
- Người nói rằng những gì bạn đang nghiên cứu sẽ tiêu diệt tất cả mọi người và phải bị dừng lại (tuyệt, được nghỉ phép 6 tháng).
- Người tuyên bố rằng muốn "theo đuổi tột cùng tối cao của sự thật" nhưng lại phát tán các thuyết âm mưu điên rồ trên nền tảng mạng xã hội của chính mình."

Savage quá đi chứ!

2e467b671f86b9e52c0f.png


Có người khiêu chiến thì Musk đâu có ngồi yên được. Khi LeCun nói mình chỉ là nhà khoa học, không phải doanh nhân hay thiết kế sản phẩm, Musk liền vào công kích rằng LeCun chỉ là người "làm theo mệnh lệnh" thôi.

Khi bị LeCun chê "dường như không hiểu gì về cách các dự án nghiên cứu hoạt động", tỷ phú top đầu thế giới nổi điên: "Thế ông đã làm được "khoa học" gì trong 5 năm qua?"

Ơ thế này là tự đào hố chôn mình rồi bạn ơi! LeCun được dịp "flex" luôn bảng thành tích khủng trên Google Scholar: "hơn 80 tài liệu kỹ thuật được xuất bản từ tháng Một năm 2022"

Musk vẫn cứng đầu cứng cổ dù đã hết lý lẽ: "Ngần đó thứ chẳng là gì, ông yếu đuối quá. Cố gắng hơn nữa đi."

Oánh, lời lẽ kiểu gì vậy trời?

c442c124d8ec0398c80e.png


Biết Musk coi thường nghiên cứu của mình, LeCun nói thẳng luôn: "Với những người nói rằng các tài liệu này chỉ là "vài tờ giấy": Một trong số chúng nói về mạng thần kinh nhân tạo chồng chập (Convolutional neural networks – hay CNNs hoặc ConvNets) vào năm 1989."

Và đây là đòn chí mạng: "ConvNets đã được sử dụng trong mọi hệ thống thị giác thời gian thực ngày nay. Đối với các hệ thống hỗ trợ lái xe, chúng được sử dụng bởi MobileEye từ năm 2014, bởi Tesla từ năm 2016 (khi MobileEye dừng bán hệ thống thị giác của mình cho họ), bởi NVIDIA vào cùng thời gian đó và mọi người khác cũng đang dùng."

Vừa nhắc đến Tesla, Musk phản ứng ngay: "Thật ra, hiện nay chúng tôi không dùng đến CNNs nữa".

Lại bị dính trap rồi bạn Musk ơi!

eadbfe8a030394cdbfa9.png


LeCun phản đòn cực gắt: "Hơi tò mò là nếu không dùng ConvNets, thì hệ thống hỗ trợ lái xe FSD của ông dùng cái gì để có thể hiểu được hình ảnh camera trong thời gian thực".

Boom! Câu này làm Musk câm như hến, sau đó không thấy CEO Tesla vào biện hộ thêm lần nào nữa. Chiến thắng thuộc về LeCun!

Giải thích thêm tí nha: CNNs là thuật toán học máy được Yann LeCun cùng nhiều nhà nghiên cứu khác giới thiệu vào năm 1989, một phương pháp tạo ra các mạng thần kinh nhân tạo có khả năng trích xuất thông tin và học hỏi hiệu quả.

Cho đến nay thuật toán này vẫn được sử dụng trong công nghệ Máy Học (Machine Learning) để nhận diện hình ảnh theo thời gian thực. Hệ thống hỗ trợ lái xe của Tesla dùng camera để nhận diện vật thể qua hình ảnh camera và hỗ trợ tự lái nên chắc chắn phải dùng đến thuật toán Máy Học liên quan CNNs rồi. Logic mà bạn ơi!

Plot twist là hiện tại Yann LeCun đang là nhà khoa học trưởng về AI của Meta – công ty sở hữu các nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới như Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads. Năm ngoái, chính Musk còn định tỷ thí đấu võ với ông chủ Meta là Mark Zuckerberg cơ đấy. Drama liên tục không à!

5d21969959f5495e878d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top