Ai cũng biết Elon Musk giờ là ông trùm công nghệ giàu sụ, nhưng ít ai ngờ ngày xưa anh chàng này từng sống "dưới chuẩn nghèo" luôn đó!
Thực ra đây không phải chuyện gì xa lạ lắm đâu nhé. Thời còn là sinh viên tại Stanford, Musk đã quyết định drop out (bỏ học giữa chừng) để theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Và rồi... drama bắt đầu!
Thời kỳ mới lập công ty Zip2 đầu tiên, anh chàng này không có tiền thuê nhà riêng nên phải ngủ ngay tại văn phòng luôn. Tắm rửa thì phải nhờ đến phòng gym YMCA gần đó. Ăn uống thì toàn mì gói với hot dog - chuẩn bị của dân nghèo rồi!
Nhưng mà plot twist là từ cái "khổ" đó, Musk đã bán được Zip2 với giá 307 triệu đô la vào năm 1999. Từ đó anh bắt đầu xây dựng đế chế công nghệ với PayPal, Tesla, SpaceX... và giờ thì ai cũng biết rồi đó!
Câu chuyện này chứng minh rằng: muốn thành công thì phải biết "chịu khổ" trước đã. Nhưng mà khổ kiểu Musk thì cũng... hơi hardcore ha!
Nguồn: tiin.vn