MamKitty2909
New member
ATP Finals vẫn cứ là giấc mơ dang dở của Rafael Nadal thôi các bạn ơi Sau khi thua đau David Goffin tối qua, chàng tay vợt Tây Ban Nha đã phải xin rút lui khỏi giải vì chấn thương đầu gối phải.
Ở trận mở màn ATP Finals 2017, Nadal đã gục ngã 6-7 (5), 7-6 (4), 4-6 trước David Goffin sau gần 3 tiếng đồng hồ chiến đấu căng não luôn. Trận thua này thực ra cũng không quá bất ngờ lắm bởi Nadal vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương đầu gối phải từ Paris Masters rồi.
Và đúng như dự đoán, ngay sau trận đấu, Nadal đã chính thức tuyên bố rút lui khỏi ATP Finals 2017 luôn Sự rút lui này để lại không ít hụt hẫng cho các fan, vốn đã mơ về trận chung kết thế kỷ giữa anh và Roger Federer rồi đó huhu.
"Tôi sẽ rút lui khỏi giải đấu, mùa giải của tôi đã kết thúc" Rafael Nadal tuyên bố trong tiếc nuối, "Tôi đã cam kết với ATP Finals 2017, với thành phố London và ngay cả bản thân mình. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đã không có một phép lạ nào xảy ra cả. Chấn thương này không cho phép tôi có đủ thể lực để chơi đến hết giải đấu". Với việc Nadal rút lui, Pablo Carreno Busta sẽ được chọn thay thế đồng hương của mình.
Thế là Nadal vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện vô địch ATP Finals rồi Anh đã từng hai lần lọt vào chung kết giải đấu này nhưng đều thua cả (2010 trước Federer, và 2011 trước Djokovic). Trong khi đó, Federer đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch giải đấu này, và giờ càng rộng cửa hướng tới lần thứ 7 đăng quang nữa rồi này.
Nguồn: soha.vn