Soc2k71837
New member
Sau vụ tai nạn thương tâm ngày 31/5, cả gia đình 4 người bị xe tải cuốn vào gầm đã được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu gấp. Người mẹ đang mang thai bị chấn thương nặng khiến em bé trong bụng văng ra ngoài ngay tại hiện trường. Nhưng tin buồn là đến trưa cùng ngày, người thân xác nhận cả người mẹ, bé gái 3 tuổi và em bé mới sinh đều đã không qua khỏi
Trưa 31/5, phóng viên có mặt tại Bệnh viện 198 ghi nhận người thân các nạn nhân đang trong tình trạng vô cùng đau buồn. Thi thể của cả 3 mẹ con hiện đang được giữ tại nhà xác bệnh viện.
Theo chia sẻ từ gia đình, buổi chiều cùng ngày lúc 13h sẽ làm lễ khâm liệm, dự kiến 15h đưa thi thể các nạn nhân về quê Nghệ An an táng. Người thân từ quê đang hối hả lên Hà Nội lo hậu sự
Hồi 7h30 sáng ngày 31/5, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Một gia đình 4 người đang đi xe máy hướng ra quốc lộ 32, khi tới gần cổng trường THPT Minh Khai thì bị xe tải đang lùi đâm trúng ngay. Trên xe lúc đó có người chồng điều khiển, người vợ mang thai khoảng 8 tháng và con gái 3-4 tuổi.
Cú va chạm kinh hoàng khiến chiếc xe máy bị cuốn hẳn vào gầm xe tải. Người mẹ bầu bị thương nặng đến mức em bé trong bụng văng ra ngoài, bé gái 3 tuổi nằm bất động thở yếu ớt, còn người bố bị mắc kẹt trong gầm xe tải, mất khá lâu mới giải cứu được ra ngoài
Nguồn: kenh14.vn