Ôi ăn bún ốc thôi mà tìm lại được bố mẹ ruột, netizen đọc xong hoang mang: "Vậy mình là ai?"

Chỉ vì mê bún ốc và ghiền ăn cay, chàng trai người Trung đã tìm lại được bố mẹ ruột sau gần 30 năm bị bắt cóc. Câu chuyện nghe như phim nhưng lại 100% có thật, đang làm netizen xứ Trung phải hoang mang về xuất thân của chính mình luôn đó!

c78ffbfd259f859cdc08.jpg


Ngày 13/4, Đội Điều tra Hình sự Cục công an thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa công bố một vụ án gây shock: tìm được nạn nhân bị bắt cóc từ 30 năm trước nhờ... bún ốc và ớt!

Chuyện là hồi 9h sáng ngày 17/12/1991, bé Đàm Giang Đào lúc đó mới 2 tuổi đang vui vẻ chơi với anh trai và anh họ ở thôn Trúc Nga, đường Liễu Ung, khu Liễu Nam. Bỗng nhiên một ông già lạ mặt xuất hiện, bế cháu bé lên xe buýt rồi biến mất. Dù gia đình có cố tìm kiếm thế nào thì cũng như đánh mất kim chỉ nam vào biển người mênh mông vậy. Vụ án dần chìm vào quên lãng, để lại nỗi đau khắc sâu trong gia đình họ Đàm.

Plot twist đến tháng 1/2021, cảnh sát Liễu Châu bất ngờ nhận được thông tin từ một anh họ Bàng (tạm gọi là Bàng X) ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông muốn tìm người thân. Sau khi lấy mẫu ADN của gia đình họ Đàm và so sánh, kết quả tháng 2 vừa rồi xác nhận: anh Bàng X chính là bé Đàm Giang Đào bị bắt cóc năm xưa!

Vậy làm sao anh Bàng X biết mình không phải con ruột? Hóa ra anh năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình ở Phật Sơn, nhưng anh thấy bản thân cực kỳ mê bún ốc (đặc sản Liễu Châu) và nghiện ăn cay. Trong khi người bản địa Phật Sơn không có thói quen này, anh cảm thấy sus quá! Năm 2017, anh quyết định đi xét nghiệm ADN và... chết điếng khi phát hiện mình không phải con ruột của bố mẹ nuôi. Từ đó, anh lặng lẽ tìm cách về nguồn cội.

c046cd7a984887fe2182.jpg


Ngày 7/4, cảnh sát Liễu Châu đã đến Phật Sơn với sự trợ giúp của công an địa phương để tìm Bàng X. Chiều 13/4, buổi đoàn tụ diễn ra với không khí đầy xúc động. Bố mẹ, anh trai, em gái và Đàm Giang Đào đều khóc rưng rưng, vỡ oà trong niềm vui không tưởng sau 30 năm xa cách.

Tuy nhiên, Bàng X - hay Đàm Giang Đào - chia sẻ vì không muốn gây sốc cho bố mẹ nuôi (những người đã nuôi dưỡng anh suốt bấy lâu), anh chưa nói cho họ biết về việc tìm được bố mẹ ruột. Anh cũng cho biết sẽ cố gắng xử lý thật khéo mối quan hệ giữa hai bên gia đình.

Câu chuyện này đã làm dậy sóng netizen Trung Quốc. Đa số đều vui mừng cho anh và gia đình:

"Không thể tin nổi lý do giúp anh ấy tìm ra thân thế thật của mình luôn ấy!"

"Huyết thống là thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Chúc mừng anh và gia đình nhé!"

"Mong cho gia đình họ sẽ được bù đắp những tháng ngày xa cách."

"Chúc cả nhà mọi điều tốt lành và những năm tháng đoàn viên yên ấm về sau."

"Đọc xong mà tôi cũng thấy vui lây. Cầu chúc cho gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!"

Nhưng cũng có nhiều người hài hước tự hoài nghi về xuất thân của bản thân :

"Tôi rất thích ăn tôm hùm, nhưng thực lòng là túi tiền của tôi chịu không nổi. Lẽ nào trước đây tôi là con nhà đại gia ư? Nhân sinh gian nan, nếu điều này là thật thì xin hãy cố vạch trần đi nào!"

"Tôi thích vàng ròng lắm, tôi nghĩ mình là đứa con từ Dubai bị thất lạc rồi."

"Tôi nghiện ăn mì, không lẽ tôi là người phương bắc bị lạc xuống phương nam à?"

"Tôi cũng rất thích ăn bún ốc và đồ cay, chẳng có lẽ?"

"Tôi ở miền bắc nhưng lại cực thích đồ ăn miền nam. Vậy tôi là ai?"

"Tôi thích ăn lẩu, vịt quay, các loại mì miến, sườn bò và 1 tỷ thứ khác. Xin hỏi tôi là người ở đâu nhỉ?"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top