Ocheretyne căng đét: Quân Ukraine loạn xà ngầu, tự "friendly fire" chính mình - Nga thì đang chạy như có điện

d6d21a6f13ed9bc80dc1.png


Tình hình bên Ocheretyne của Ukraine giờ đang "cực kỳ khó khăn" luôn các bạn ơi!

Theo Forbes (Mỹ) thì hôm 20/4 năm nay, quân Nga đã tận dụng lúc lực lượng Ukraine đang loay hoay di chuyển ở đống đổ nát thành phố Avdiivka để tấn công chớp nhoáng.

Lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của Nga đã phá tan tành các vị trí do Lữ đoàn cơ giới 115 của Ukraine đang cầm - mà lực lượng này mới vừa luân chuyển vào Ocheretyne thôi. Từ đó, lữ đoàn 30 của Nga lao về phía Tây mấy cây số một mạch. Quân tiếp viện Nga liền xông vào củng cố địa bàn ngay.

3 tháng sau, drama này lại tái diễn lần nữa - và vẫn ngay khu vực đó luôn! Chỉ trong tuần vừa rồi, các đơn vị Nga đã tiến thêm gần 6,5km về phía Tây từ Ocheretyne.

Nghe qua thì tiến 1km/ngày có vẻ không nhanh lắm, nhưng so với 28 tháng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga thì tốc độ này được coi là đang "chạy nước rút" rồi đó!

Forbes cho biết phóng viên chiến tranh nổi tiếng của Ukraine là Yuriy Butusov gọi tình hình quanh Ocheretyne là "cực kỳ khó khăn" luôn.

67f9ff146ebd7123af1b.jpg


Nga được đánh giá là có nhiều nhân lực và thiết bị hạng nặng hơn Ukraine hẳn. Điều này giúp quân Nga chịu được những tổn thất lớn hơn nhiều so với những gì Kiev có thể gồng được. Vì vậy, dù thương vong từ phía Nga cũng không nhỏ, quân đội họ vẫn có thể tiếp tục tấn công và mỗi lần tấn công là một cơ hội để đột phá.

Ngoài ra, sự bối rối giữa các chỉ huy Ukraine cũng khiến Nga có lợi thế cực lớn. Cú đột phá của Nga quanh Ocheretyne tháng 4 đã khiến Ukraine mất cân bằng hoàn toàn - và họ vẫn đang struggle để hồi phục.

"Bộ tư lệnh Nga tấn công vào những lữ đoàn có khả năng quản lý và tổ chức yếu nhất," phóng viên Butusov giải thích, ám chỉ Lữ đoàn cơ giới 110 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 của Ukraine.

"Tức là Moscow không tìm kiếm các biên giới phòng thủ dễ bị tổn thương nhất mà tìm các đơn vị dễ bị tổn thương nhất," ông nói thêm.

60caf939a603ae6936c5.jpg


Forbes đánh giá, điều tệ nhất là lực lượng Ukraine ở phía Tây Avdiivka đang hoàn toàn bối rối. Các phi hành đoàn máy bay không người lái và lực lượng tác chiến điện tử đang "phân tán và không có tổ chức" - ông Butusov viết.

Kịch bản tệ nhất với Ukraine sẽ khá thảm khốc nếu lực lượng Nga - bao gồm các Trung đoàn súng trường cơ giới 33, 506 và 1195, có thể tiến thêm khoảng hơn 14km về phía tây. Khi đó họ sẽ tới Myrnohrad và Pokrovsk, hai pháo đài "song sinh" đóng vai trò như cửa ngõ vào Dnipro - địa bàn cho đến giờ vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ukraine.

Những đợt tấn công vẫn đang diễn ra liên tục. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine (CDS) thống kê cho thấy có tới 27 nỗ lực của quân Nga nhằm xâm nhập vào tuyến phòng thủ "bất ổn" của Ukraine ở phía Đông Pokrovsk hôm 22/7. CDS đưa tin 22 trong số các cuộc tấn công đã thất bại. Nhưng điều đó có nghĩa là 5 mũi tấn công đã thành công rồi đó!

Phóng viên Butusov bày tỏ sự lo lắng: "Không thể nói rằng bộ chỉ huy Ukraine không nhìn thấy và hiểu được tình hình nguy cấp này. Có nhiều điều đang diễn ra và không có chỉ huy nào chỉ khoanh tay ngồi nhìn."

Butusov nhấn mạnh, sẽ hữu ích nếu lực lượng tác chiến điện tử của Ukraine trong khu vực này ngừng gây nhiễu với chính những đơn vị thiện chiến của họ: "Chính những bối rối của quân đội Ukraine đã tự tay phá hủy số lượng đáng kể máy bay không người lái của mình."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top