Khu đô thị An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) ngập sâu trong biển nước nhiều ngày khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nặng nề luôn á.
Sau cơn mưa lớn diễn ra vào ngày 23/7, nhiều khu biệt thự "triệu đô" ở gần nút giao Thiên Đường Bảo Sơn - Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long như KĐT Geleximco, KĐT Nam An Khánh... chìm nghỉm trong biển nước luôn. Sống sang xịn mà vẫn phải đối mặt với cảnh ngập lụt, thật sự không dễ chịu tí nào
Các con đường bên trong KĐT Lê Trọng Tấn - Geleximco đều ngập chìm trong nước, các căn nhà biệt thự bị cô lập bởi nước ngập xung quanh. Nhìn cảnh này mà thấy buồn ghê!
Mưa ngập khiến cuộc sống của người dân đảo lộn nghiêm trọng vì không thể di chuyển đi làm, đi học,... Đúng là "ở nhà cho an toàn" nhưng mà kiểu buộc phải ở nhà này thì ai cũng stress hết
Nước ngập sâu, các phương tiện chết máy hàng loạt. RIP cho những chiếc xe bị ngập động cơ rồi!
Nhiều phương tiện phải khiêng, dắt trên dải phân cách để tránh bị ngập nước. Cảnh tượng nhìn vừa buồn cười vừa thương!
Theo ông Thảo (72 tuổi sống tại khu đô thị Geleximco A), bà con sống ở đây đã quá quen thuộc mỗi khi ngập mặc dù đang được sống tại khu vực đô thị. Chỉ cần cơn mưa nặng hạt kéo dài thâu đêm hay mưa cả ngày, người dân lại phải chịu đựng ngập lụt. "Quen" không có nghĩa là "chấp nhận được" nha các bác ơi
Các phương tiện chết cứng, không thể di chuyển. Đỗ xe trên đường mà biến thành "thuyền" mất rồi!
Đoàn xe ô tô "rón rén" đi sát vào mép đường để tránh ngập. Ai cũng phải thật cẩn thận từng bước đi, từng mét đường!
Nguồn: soha.vn
Sau cơn mưa lớn diễn ra vào ngày 23/7, nhiều khu biệt thự "triệu đô" ở gần nút giao Thiên Đường Bảo Sơn - Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long như KĐT Geleximco, KĐT Nam An Khánh... chìm nghỉm trong biển nước luôn. Sống sang xịn mà vẫn phải đối mặt với cảnh ngập lụt, thật sự không dễ chịu tí nào
Các con đường bên trong KĐT Lê Trọng Tấn - Geleximco đều ngập chìm trong nước, các căn nhà biệt thự bị cô lập bởi nước ngập xung quanh. Nhìn cảnh này mà thấy buồn ghê!
Mưa ngập khiến cuộc sống của người dân đảo lộn nghiêm trọng vì không thể di chuyển đi làm, đi học,... Đúng là "ở nhà cho an toàn" nhưng mà kiểu buộc phải ở nhà này thì ai cũng stress hết
Nước ngập sâu, các phương tiện chết máy hàng loạt. RIP cho những chiếc xe bị ngập động cơ rồi!
Nhiều phương tiện phải khiêng, dắt trên dải phân cách để tránh bị ngập nước. Cảnh tượng nhìn vừa buồn cười vừa thương!
Theo ông Thảo (72 tuổi sống tại khu đô thị Geleximco A), bà con sống ở đây đã quá quen thuộc mỗi khi ngập mặc dù đang được sống tại khu vực đô thị. Chỉ cần cơn mưa nặng hạt kéo dài thâu đêm hay mưa cả ngày, người dân lại phải chịu đựng ngập lụt. "Quen" không có nghĩa là "chấp nhận được" nha các bác ơi
Các phương tiện chết cứng, không thể di chuyển. Đỗ xe trên đường mà biến thành "thuyền" mất rồi!
Đoàn xe ô tô "rón rén" đi sát vào mép đường để tránh ngập. Ai cũng phải thật cẩn thận từng bước đi, từng mét đường!
Nguồn: soha.vn