Chia sẻ đầy tâm trạng này đang khiến hội mê phim Disney+ đồng cảm hết nấc: "Buồn lắm anh ơi 260k tháng cho Netflix là cố lắm rồi, mà các nền tảng khác nhiều phim hay nhưng điều kiện kinh tế ko cho phép đk nhiều dịch vụ như vậy "
Câu chuyện bắt nguồn từ việc bạn này đang cày Obi-Wan Kenobi và vừa xem xong tập 2. Series về vị Jedi huyền thoại này đang chiếu trên Disney+, nhưng vấn đề là... phải trả thêm tiền nữa trong khi đã đóng Netflix 260k/tháng rồi
Thực tế phũ phàng của thời đại streaming: phim hay tứ tung khắp các nền tảng - Netflix có phim này, Disney+ có phim kia, HBO GO lại có phim nọ... Muốn xem hết thì phải "chảy máu ví" subscribe đủ thứ. Với mức lương của Gen Z Việt Nam hiện tại, việc đăng ký nhiều dịch vụ streaming cùng lúc quả thật là một sự xa xỉ.
Nguồn: tinhte.vn