IdolNgotNgoan
New member
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thả "bom tấn" trong một cuộc phỏng vấn khi khẳng định người ngoài hành tinh là "có thật" luôn đó các bạn ơi!
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chưa bao giờ trông thấy các bạn alien này với mắt thịt của mình.
Ngày 14/2, khi podcaster Brian Tyler Cohen hỏi thẳng về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất, cựu tổng thống đáp ngay: "Họ có thật".
"Nhưng tôi chưa từng thấy họ. Họ không bị giữ ở Khu vực 51 đâu nhé. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi có một âm mưu lớn nào đó và họ đã giấu chuyện này với tổng thống Mỹ", ông Obama chia sẻ thêm.
Khu vực 51 là tên gọi chung của một cơ sở tối mật của Không quân Mỹ ở bang Nevada. Chi tiết về hoạt động của cơ sở này không được công khai, nhưng Không quân Mỹ tuyên bố đó là một khu vực huấn luyện mở. Khu vực 51 được cho là nơi phát triển và thử nghiệm máy bay và các hệ thống vũ khí.
Bí mật xung quanh Khu vực 51 khiến nó thường xuyên trở thành chủ đề của các thuyết âm mưu, bao gồm về vật thể bay không xác định (UFO). Ai cũng tò mò không biết ở đấy có gì cả!
Trong cuộc phỏng vấn, podcaster Cohen không tiếp tục đào sâu về chủ đề người ngoài hành tinh nữa (tiếc ghê!), mà chuyển sang những vấn đề khác như chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump ở Minnesota và chỉ trích việc đăng video xúc phạm cựu Tổng thống Obama và phu nhân trên tài khoản của ông Trump.
Phát biểu của ông Obama về người ngoài hành tinh được đưa ra trong bối cảnh mức độ quan tâm tới UFO ngày càng lớn. Lầu Năm Góc đã thành lập Văn phòng giải quyết hiện tượng dị thường toàn diện (AARO) để điều tra các vụ nhìn thấy UFO, và Quốc hội Mỹ đã thông qua luật yêu cầu chính phủ công bố thêm thông tin về những sự việc như vậy. Rõ ràng mọi người đang muốn biết sự thật rồi đây!
Hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào có thể xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tiếp tục lục tung không gian rộng lớn với hy vọng tìm thấy manh mối. Mới đây, các nhà khoa học đạt được bước tiến nhờ dự án huy động cộng đồng tìm kiếm trí tuệ ngoài hành tinh.
Dự án có tên SETI@Home thu hút sự tham gia của hàng triệu tình nguyện viên trên toàn thế giới, nhằm xác định các tín hiệu radio bất thường trong dữ liệu thu được từ đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico.
Nguồn: kenh14.vn
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chưa bao giờ trông thấy các bạn alien này với mắt thịt của mình.
Ngày 14/2, khi podcaster Brian Tyler Cohen hỏi thẳng về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất, cựu tổng thống đáp ngay: "Họ có thật".
"Nhưng tôi chưa từng thấy họ. Họ không bị giữ ở Khu vực 51 đâu nhé. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi có một âm mưu lớn nào đó và họ đã giấu chuyện này với tổng thống Mỹ", ông Obama chia sẻ thêm.
Khu vực 51 là tên gọi chung của một cơ sở tối mật của Không quân Mỹ ở bang Nevada. Chi tiết về hoạt động của cơ sở này không được công khai, nhưng Không quân Mỹ tuyên bố đó là một khu vực huấn luyện mở. Khu vực 51 được cho là nơi phát triển và thử nghiệm máy bay và các hệ thống vũ khí.
Bí mật xung quanh Khu vực 51 khiến nó thường xuyên trở thành chủ đề của các thuyết âm mưu, bao gồm về vật thể bay không xác định (UFO). Ai cũng tò mò không biết ở đấy có gì cả!
Trong cuộc phỏng vấn, podcaster Cohen không tiếp tục đào sâu về chủ đề người ngoài hành tinh nữa (tiếc ghê!), mà chuyển sang những vấn đề khác như chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump ở Minnesota và chỉ trích việc đăng video xúc phạm cựu Tổng thống Obama và phu nhân trên tài khoản của ông Trump.
Phát biểu của ông Obama về người ngoài hành tinh được đưa ra trong bối cảnh mức độ quan tâm tới UFO ngày càng lớn. Lầu Năm Góc đã thành lập Văn phòng giải quyết hiện tượng dị thường toàn diện (AARO) để điều tra các vụ nhìn thấy UFO, và Quốc hội Mỹ đã thông qua luật yêu cầu chính phủ công bố thêm thông tin về những sự việc như vậy. Rõ ràng mọi người đang muốn biết sự thật rồi đây!
Hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào có thể xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tiếp tục lục tung không gian rộng lớn với hy vọng tìm thấy manh mối. Mới đây, các nhà khoa học đạt được bước tiến nhờ dự án huy động cộng đồng tìm kiếm trí tuệ ngoài hành tinh.
Dự án có tên SETI@Home thu hút sự tham gia của hàng triệu tình nguyện viên trên toàn thế giới, nhằm xác định các tín hiệu radio bất thường trong dữ liệu thu được từ đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico.
Nguồn: kenh14.vn