Cứ nghĩ bài "Chúc mừng sinh nhật" ai cũng hát được, nhưng hóa ra Tổng thống Obama đã chứng minh ngược lại trên sân khấu Nhà Trắng, trong tiệc mừng Quốc khánh Mỹ kiêm luôn sinh nhật con gái đầu lòng
Với Obama, ngày 4/7 là ngày siêu đặc biệt gấp đôi – vừa là Quốc khánh Mỹ, vừa là sinh nhật cô con gái cưng Malia Obama. Double celebration mà các bạn ơi!
Chương trình dã ngoại "truyền thống" mỗi dịp Quốc khánh của gia đình Tổng thống bị cancel vì thời tiết không ủng hộ, nên ông Obama đã tổ chức tiệc trong Nhà Trắng với sự có mặt của một số gia đình quân đội.
Thế rồi ông Obama đã khiến cả khán phòng phải "ồ" lên khi tuyên bố: "Mỗi người làm cha đều có nghĩa vụ phải khiến con gái mình bối rối và tôi sẽ làm việc đó ngay bây giờ đây." Mọi người đã ngửi thấy mùi drama rồi đây
Sau đó, vị Tổng thống nổi tiếng yêu con hết mực đã cao giọng hát bài "Chúc mừng sinh nhật" tặng cô công chúa vừa tròn 18 tuổi của mình.
Tuy hát lệch tông không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông Obama thực sự đã làm con gái phải bối rối và xúc động vì tình yêu vô bờ bến mà ông dành cho gia đình. Trong tiếng hò reo và vỗ tay của khán phòng, Malia bước lên sân khấu ôm bố thật chặt. Cảm giác "xấu hổ nhưng mà yêu ông bố này quá đi" là có thật!
Bài hát ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc trong tiếng hoan hô rợp trời và nụ cười hạnh phúc của cha con vị Tổng thống "chạm đến trái tim" mọi người.
Đây là lần cuối cùng gia đình Obama ăn mừng Quốc khánh và sinh nhật con gái đầu lòng trong Nhà Trắng, trước khi ông chính thức về hưu. Huhu nước mắt rơi
Malia Obama sinh ngày 4/7/1998 tại Chicago, Mỹ. Cô đã tốt nghiệp Trung học vào tháng 6 vừa qua và đến năm 2017 sẽ nối gót bố mẹ vào học tại trường Đại học Harvard danh giá, sau khi trải qua 1 năm "gap year" đầy màu sắc.
Nguồn: kenh14.vn