FanNangNgoan
New member
Suốt gần 3 năm trời, anh Hạng Chiêu Huy ở Trung Quốc phải gánh "khoản nợ trời ơi đất hỡi" dù bản thân chưa hề vay một xu nào. Drama level max này bắt đầu từ năm 2016 khi anh cần vay tiền để scale cửa hàng online của mình.
Khi check hồ sơ tín dụng, anh Hạng "sốc tận óc" khi phát hiện trên hệ thống có thông tin mình đã được duyệt vay ở Ngân hàng Hoa Hạ – Chi nhánh Nam Xương. Plot twist là anh khẳng định chưa bao giờ đặt chân đến ngân hàng này làm thủ tục vay vốn
Điều khiến anh Hạng choáng váng hơn nữa là theo thông tin từ phía ngân hàng, trước đó có một người mang tên "Hạng Chiêu Huy" đã vay tổng cộng 39,2 triệu NDT (tầm 145 tỷ VNĐ), trong đó 22,39 triệu NDT (hơn 83 tỷ đồng) đã quá hạn và... chưa trả! Thế là anh bỗng dưng bị đẩy vào vị trí "con nợ khủng" của ngân hàng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Ban đầu, anh Hạng liên hệ ngân hàng nhiều lần để làm rõ chuyện nhưng chẳng được giải đáp gì rõ ràng. Đến tháng 4/2017, anh bất ngờ nhận giấy triệu tập từ Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương. Ngân hàng Hoa Hạ chính thức kiện, đòi anh trả 22,39 triệu NDT (hơn 83 tỷ). Từ đây, cuộc sống anh Hạng bắt đầu đi vào "vòng xoáy drama" khủng khiếp.
Theo tài liệu tòa án, ngân hàng đưa ra bộ hồ sơ vay vốn có chữ ký mang tên "Hạng Chiêu Huy". Nhưng khi đối chiếu trực tiếp, anh khẳng định chữ ký này không phải của mình. Để tự chứng minh mình trong sạch, anh đã nộp đơn yêu cầu giám định tư pháp chữ viết và dấu vân tay trong hồ sơ vay.
Kết quả giám định "xanh rờn" cho anh: cả chữ ký lẫn dấu vân tay đều không trùng khớp! Nghĩa là khoản vay này 100% không phải anh làm. Sau nhiều lần xét xử kéo dài mệt mỏi, đến tháng 3/2019, tòa án chính thức ra phán quyết: Hạng Chiêu Huy KHÔNG PHẢI trả khoản nợ 22,39 triệu NDT
Về mặt pháp lý thì vụ việc đã xong xuôi rồi. Nhưng với anh Hạng, hậu quả để lại nặng nề vô cùng. Anh chia sẻ, trong suốt gần 3 năm chạy kiện, toàn bộ thời gian, công sức và tinh thần đều bị cuốn vào vụ tranh chấp này. Cửa hàng online buộc phải đóng cửa, nguồn thu nhập mất trắng, cuộc sống và tinh thần chịu áp lực "nghiền nát"
Theo anh Hạng, đây là cái giá quá lớn mà một người vô tội phải gánh chịu. Vì vậy, anh yêu cầu ngân hàng phải bồi thường tổn thất tinh thần và thiệt hại do mất thu nhập. Tuy nhiên, phía Ngân hàng Hoa Hạ lại liên tục "né như tránh tà", không đưa ra phương án giải quyết hay bồi thường cụ thể nào cả.
Bí quá, đến ngày 15/3/2020, anh Hạng trực tiếp đến một chi nhánh Ngân hàng Hoa Hạ tại Nam Xương để "đòi công bằng". Khi không gặp được lãnh đạo, anh đã đứng ngay tại sảnh giao dịch, giơ biểu ngữ với dòng chữ: "Chưa ký tên, chưa vay tiền, Ngân hàng Hoa Hạ bắt tôi trả 22,39 triệu NDT"
Sự việc nhanh chóng gây chú ý với người dân xung quanh. Nhiều người cho rằng yêu cầu bồi thường của anh Hạng hoàn toàn có cơ sở và hợp tình hợp lý. Dù kết quả cuối cùng không được công bố, nhưng vụ việc này đã cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý thông tin tín dụng cá nhân.
Tòa án Trung Quốc khuyến nghị mọi người nên chủ động tìm hiểu và thường xuyên check tình trạng nợ xấu của bản thân để kịp thời phát hiện các bất thường và tự bảo vệ mình trước những rủi ro không đáng có. Bài học xương máu đây rồi các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Khi check hồ sơ tín dụng, anh Hạng "sốc tận óc" khi phát hiện trên hệ thống có thông tin mình đã được duyệt vay ở Ngân hàng Hoa Hạ – Chi nhánh Nam Xương. Plot twist là anh khẳng định chưa bao giờ đặt chân đến ngân hàng này làm thủ tục vay vốn
Điều khiến anh Hạng choáng váng hơn nữa là theo thông tin từ phía ngân hàng, trước đó có một người mang tên "Hạng Chiêu Huy" đã vay tổng cộng 39,2 triệu NDT (tầm 145 tỷ VNĐ), trong đó 22,39 triệu NDT (hơn 83 tỷ đồng) đã quá hạn và... chưa trả! Thế là anh bỗng dưng bị đẩy vào vị trí "con nợ khủng" của ngân hàng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Ban đầu, anh Hạng liên hệ ngân hàng nhiều lần để làm rõ chuyện nhưng chẳng được giải đáp gì rõ ràng. Đến tháng 4/2017, anh bất ngờ nhận giấy triệu tập từ Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương. Ngân hàng Hoa Hạ chính thức kiện, đòi anh trả 22,39 triệu NDT (hơn 83 tỷ). Từ đây, cuộc sống anh Hạng bắt đầu đi vào "vòng xoáy drama" khủng khiếp.
Theo tài liệu tòa án, ngân hàng đưa ra bộ hồ sơ vay vốn có chữ ký mang tên "Hạng Chiêu Huy". Nhưng khi đối chiếu trực tiếp, anh khẳng định chữ ký này không phải của mình. Để tự chứng minh mình trong sạch, anh đã nộp đơn yêu cầu giám định tư pháp chữ viết và dấu vân tay trong hồ sơ vay.
Kết quả giám định "xanh rờn" cho anh: cả chữ ký lẫn dấu vân tay đều không trùng khớp! Nghĩa là khoản vay này 100% không phải anh làm. Sau nhiều lần xét xử kéo dài mệt mỏi, đến tháng 3/2019, tòa án chính thức ra phán quyết: Hạng Chiêu Huy KHÔNG PHẢI trả khoản nợ 22,39 triệu NDT
Về mặt pháp lý thì vụ việc đã xong xuôi rồi. Nhưng với anh Hạng, hậu quả để lại nặng nề vô cùng. Anh chia sẻ, trong suốt gần 3 năm chạy kiện, toàn bộ thời gian, công sức và tinh thần đều bị cuốn vào vụ tranh chấp này. Cửa hàng online buộc phải đóng cửa, nguồn thu nhập mất trắng, cuộc sống và tinh thần chịu áp lực "nghiền nát"
Theo anh Hạng, đây là cái giá quá lớn mà một người vô tội phải gánh chịu. Vì vậy, anh yêu cầu ngân hàng phải bồi thường tổn thất tinh thần và thiệt hại do mất thu nhập. Tuy nhiên, phía Ngân hàng Hoa Hạ lại liên tục "né như tránh tà", không đưa ra phương án giải quyết hay bồi thường cụ thể nào cả.
Bí quá, đến ngày 15/3/2020, anh Hạng trực tiếp đến một chi nhánh Ngân hàng Hoa Hạ tại Nam Xương để "đòi công bằng". Khi không gặp được lãnh đạo, anh đã đứng ngay tại sảnh giao dịch, giơ biểu ngữ với dòng chữ: "Chưa ký tên, chưa vay tiền, Ngân hàng Hoa Hạ bắt tôi trả 22,39 triệu NDT"
Sự việc nhanh chóng gây chú ý với người dân xung quanh. Nhiều người cho rằng yêu cầu bồi thường của anh Hạng hoàn toàn có cơ sở và hợp tình hợp lý. Dù kết quả cuối cùng không được công bố, nhưng vụ việc này đã cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý thông tin tín dụng cá nhân.
Tòa án Trung Quốc khuyến nghị mọi người nên chủ động tìm hiểu và thường xuyên check tình trạng nợ xấu của bản thân để kịp thời phát hiện các bất thường và tự bảo vệ mình trước những rủi ro không đáng có. Bài học xương máu đây rồi các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn