Oan ức 70 năm: Treo cổ sai người rồi mới chịu xin lỗi

FanNangNgoan

New member
e7ef475266ff44cd7f28.png


Cảnh sát Nam Wales vừa thừa nhận một sự thật đau lòng: định kiến và phân biệt chủng tộc đã khiến Mahmood Mattan bị treo cổ oan suốt 70 năm trước

Chuyện bắt đầu từ tháng 3/1952, khi Mahmood Mattan - một ông bố 3 con người Anh gốc Somalia - bị buộc tội giết bà Lily Volpert, chủ tiệm quần áo ở Cardiff. Dù kêu oan đến tận cùng, nhưng tháng 9 năm đó, anh vẫn bị hành quyết bằng cách treo cổ lúc mới... 28 tuổi

Suốt 46 năm sau đó, vợ và 3 con của anh Mattan không ngừng kêu oan, đòi công lý cho người đã khuất. Đến năm 1998, tòa phúc thẩm Anh mới vào cuộc điều tra lại và hủy bản án.

Theo Guardian ngày 4/9 năm nay, cảnh sát Nam Wales chính thức lên tiếng xin lỗi gia đình anh Mattan vì vụ án oan đã gây "nỗi đau khủng khiếp". Nguyên nhân? Chính là sự phân biệt chủng tộc đối với người da màu nhập cư vào Anh thời đó.

6e24e7f12237cb7c11dd.png


"Vụ việc rất phổ biến trong thời đại đó - phân biệt chủng tộc, thành kiến phổ biến trong toàn xã hội, kể cả hệ thống tư pháp hình sự" - cảnh sát trưởng Nam Wales Jeremy Vaughan thừa nhận.

Tệ hơn nữa, do tiếng Anh hạn chế nên anh Mattan không thể tự bào chữa tốt trước tòa toàn người da trắng. Thậm chí luật sư được chỉ định bào chữa còn gọi anh là "kẻ man rợ" vì xuất thân Somalia

Anh Mattan bị kết án sau phiên tòa chỉ kéo dài 3 ngày ở Swansea, dù không có bằng chứng pháp y nào chứng minh anh giết người, trong khi còn có cả chứng cứ ngoại phạm.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Mahmood Mattan là nạn nhân của vụ án oan. Đó là kết quả của một vụ truy tố sai sót, trong đó cảnh sát cũng có một phần trách nhiệm" - cảnh sát trưởng Vaughan nhấn mạnh, đồng thời thay mặt cơ quan xin lỗi nạn nhân và gia đình.

Nhưng đau lòng thay, khi nhà chức trách thừa nhận sai lầm thì cả vợ và 3 con của anh Mattan đều đã qua đời rồi

"Lời xin lỗi đã quá muộn đối với những người bị ảnh hưởng trực tiếp vì họ không còn ở bên chúng tôi nữa" - Tanya Mattan, cháu gái của anh Mattan, chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top