PandaDev721
New member
Và không chỉ riêng ông Obama đâu nhé, cả tá các vị Tổng thống Mỹ khác cũng đã trải qua đủ thứ nghề lận đận trước khi chính thức "flex" tại Nhà Trắng luôn đó!
Muốn leo lên vị trí Tổng thống nước Mỹ thì phải cực khổ lắm nha các bạn ơi. Không phải cứ giỏi giang + gia thế khủng là tự động "unlock" được cánh cửa Nhà Trắng đâu. Bí quyết nằm ở chỗ: phải nỗ lực hết mình và bắt đầu từ những việc cơ bản nhất - đó mới là bài học các vị Tổng thống Mỹ phải học thuộc lòng.
Chính vì vậy, có không ít các vị đã từng làm những công việc mà ai nghe cũng "hả??" vì không ai tưởng tượng nổi đó là việc dành cho một vị Tổng thống uy quyền cả
1. Barack Obama: từ anh bán kem, phục vụ bàn đến thợ quét công trường
Trong một lần phỏng vấn với tạp chí, ông Obama kể lại việc mình từng phải làm siêu nhiều công việc lặt vặt mà nhiều người tưởng "không xứng tầm" để kiếm đồng ra đồng vào hồi còn là sinh viên nghèo.
Cụ thể, Tổng thống Obama đã từng bán kem tại Baskin-Robbins, chạy bàn phục vụ và dọn dẹp công trường xây dựng ở khu Upper West khi đang ngồi ghế đại học Columbia đấy!
2. Ronald Reagan: nhân viên cứu hộ kiêm anh rửa bát thuê
Tổng thống Reagan học trường Eureka ở bang Illinois nhờ học bổng bóng đá. Nhưng để lo chi phí sinh hoạt, ông phải nhận việc rửa bát thuê luôn. Không chỉ vậy, ông còn làm nhân viên cứu hộ với thành tích cực xịn: cứu sống tận 77 người trong thời gian làm việc đó nha!
Sau khi tốt nghiệp năm 1932, công việc đầu tiên của ông là bình luận viên thể thao trên đài và kiếm được khoảng 200,000 đồng cho mỗi trận bình luận.
3. Gerald Ford: anh lật burger chuyên nghiệp
Hồi còn học trung học, vị Tổng thống thứ 38 của nước Mỹ - Gerald Ford - đã từng phụ gia đình bằng việc lật burger tại một nhà hàng địa phương đấy nha!
4. Herbert Hoover: công nhân mỏ hardcore
Hồi còn nhỏ, Hoover và một người bạn từng mở công ty chuyên bán và sửa máy may. Nhưng mà… lần kinh doanh đầu tiên fail toàn tập luôn
Để có tiền đóng học phí đại học, Tổng thống Hoover nhận giặt đồ thuê cho các bạn sinh viên khác trong trường. Sau khi ra trường, ông làm công nhân đẩy xe chở than trong khu mỏ ở California, kiếm được khoảng 40,000 đồng/ngày nhưng phải cày 70 giờ mỗi tuần luôn á!
5. Jimmy Carter: anh nông dân trồng lạc
Carter làm việc ở trang trại trồng lạc của gia đình từ khi còn là đứa trẻ. Lên 10 tuổi, ông đã theo bố mẹ chở hàng vào thị trấn để bán rồi nha.
Sau khi phục vụ trong Hải Quân một thời gian, ông quay về tiếp tục cày cuốc ở trang trại gia đình tại Georgia. Nhưng rủi ro là có thật: một trận hạn hán năm 1954 đã khiến ông lỗ nặng luôn.
6. George H.W. Bush: anh thư ký
Thực ra Bush không phải sinh viên thiếu tiền vì sinh ra đã ở gia đình khá giả rồi. Nhưng ông muốn tự kiếm thu nhập cho bản thân cho có trải nghiệm.
Rời đại học Yale, ông cùng gia đình chuyển đến Texas. Ở đây, công việc đầu tiên của ông là thư ký cho một công ty dầu khí thuộc sở hữu của bạn cha mình. Thu nhập từ công việc này khá "xịn xò", quy đổi ra thì mỗi tháng ông kiếm được hơn 80 triệu luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn