Ở VN vô TTTM, shop ủy quyền chính hãng còn chưa chắc là hàng thật, nói gì Nguyễn Trãi thì...

20798c48b79c712af292.jpg


Ở VN thì vô TTTM, shop ủy quyền chính hãng còn chưa chắc là hàng thật chứ nói gì Nguyễn Trãi thì 100% là Quảng Châu rồi cần gì kiểm tra !!!

Trời ơi, câu nói này nghe mà tự động hiểu luôn á! Giờ mua hàng hiệu ở VN là cả một cuộc phiêu lưu đấy các bạn ơi.

Vô cả TTTM sang chảnh, shop có giấy tờ ủy quyền chính hãng đầy đủ mà vẫn phải cầm điện thoại lên Google coi "cách phân biệt hàng real vs fake" - tự nhiên thấy buồn cười mà cũng buồn thật sự

Chứ đừng nói gì đến phố Nguyễn Trãi rồi - nơi mà ai cũng biết "made in Quảng Châu" là standard luôn rồi. Khỏi cần kiểm tra, khỏi cần nghi ngờ, cứ mua về xài thoải mái với giá "hạt dẻ" là được

Thời buổi này, muốn mua hàng thật phải như đi làm nhiệm vụ điệp viên: research kỹ, check review, hỏi ý kiến hội chị em, rồi vẫn phải cầu trời cầu Phật khi mở hộp

Kinh nghiệm xương máu: giá rẻ bất thường = 99.9% là hàng anh em từ Quảng Châu về thăm nhà đó các bạn ạ!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top