HanGirl3101
New member
Sau chia sẻ của Chế Linh, nhiều khán giả hô to luôn: "Còn lâu mới đi xa, phải vài chục năm nữa..."
Tối qua (28/12), liveshow Tình xuân Bolero của ca sĩ Lê Cường tại Nhà hát Lớn Hà Nội đông nghẹt không còn một chỗ trống nha các bạn ơi!
Tại đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp, Lê Cường đã tái hiện lại khá đầy đủ chặng đường theo đuổi đam mê của mình. Xuất thân từ một anh chàng hát rong bán kẹo kéo, Lê Cường đã trải qua biết bao khó khăn để theo đuổi đam mê và có được như ngày hôm nay.
Trong khoảng thời gian lang thang kiếm sống đó, anh còn bị người yêu phản bội, coi thường và phải chia tay... Drama thực sự luôn! Lê Cường đã thể hiện những cảm xúc đó qua các ca khúc như: Tâm sự với em, Đoạn tuyệt, Ai khổ vì ai và Tâm tình đầu xuân.
Dấu mốc cho sự nghiệp của Lê Cường chính là thời điểm anh quyết định đăng ký tham gia Nhân tố bí ẩn cách đây 2 năm. Nam ca sĩ khiến khán giả sốc nặng với khả năng hát hai giọng nam và nữ (flex skill cực mạnh luôn! ).
Và tại sân khấu Nhà hát Lớn, Lê Cường cũng đã thể hiện sở trường của mình với ca khúc Không giờ rồi. Tài năng của anh khiến khán phòng liên tục vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng. Sau khi thể hiện thêm ca khúc Về xứ Nghệ cùng anh - quê hương của Lê Cường, anh xúc động chia sẻ:
"Cường vô cùng hạnh phúc và có thể nói đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình khi hôm nay Cường được hát trên "thánh đường nghệ thuật" của Thủ đô.
Lê Cường đã theo đuổi ước mơ này suốt 10 năm. Hôm nay, nhìn khán phòng Nhà hát Lớn không còn chỗ trống, Lê Cường vô cùng hạnh phúc và chỉ biết gửi tới khán giả lời cảm ơn chân thành từ trái tim mình. Cảm ơn khán giả vì yêu mến mà từ Mỹ, Úc, từ Sài Gòn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên... về ủng hộ Lê Cường".
Ngoài giọng hát của Lê Cường thì sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời cũng khiến khán giả "phát cuồng" và hú hét như Chế Linh, Phương Dung, Dương Ngọc Thái... Lineup xịn xò quá trời!
Ở tuổi 77, Chế Linh vẫn "đốn tim" khán giả khi solo loạt ca khúc như: Ai cho tôi tình yêu, Xin làm người xa lạ, Đoạn buồn cho tôi, Linh hồn tượng đá, Mười năm tình cũ... (huyền thoại mà, tuổi gì cũng vẫn chất! )
Sau khi hát xong các ca khúc "tủ", Chế Linh chậm rãi giới thiệu "hậu bối" chính là ca sĩ Lê Cường. Ông nói, "Lê Cường sẽ là một trong những người kế tiếp lớp ca sĩ chúng tôi vì chúng tôi cũng sắp đi xa rồi".
Chia sẻ của Chế Linh khiến khán giả bật cười, vỗ tay... Nhiều người còn nói rất to rằng "còn lâu mới đi xa, phải vài chục năm nữa..." (ông ơi đừng nói vậy mà, fan còn muốn nghe mãi mà ).
Về phía Lê Cường, anh không giấu được niềm hạnh phúc khi được song ca với thần tượng hai ca khúc là Xót xa và Túy ca. Nam ca sĩ từng chia sẻ, anh đã gây áp lực với đơn vị tổ chức liveshow là phải mời bằng được Chế Linh tham gia (quyết tâm phải 10 điểm! ).
Phần song ca của Lê Cường và danh ca Phương Dung với ca khúc Nỗi buồn gác trọ cũng đầy da diết và đi sâu vào lòng khán giả. Nghe xong mà muốn khóc luôn!
Lê Cường từng nổi tiếng với hình ảnh "chàng hát rong kẹo kéo" trên sân khấu X-Factor (Nhân tố bí ẩn năm 2017).
Nguồn: soha.vn