Nói thật chứ, ở tuổi 60, NSND Hồng Vân đã có trong tay một sự nghiệp mà không phải ai cũng chạm được đâu nha! Hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật đã giúp chị "xưng hậu" ở sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh rồi. Thế mà thay vì nằm dài hưởng thụ cuộc sống an nhàn như bao nghệ sĩ khác, Hồng Vân vẫn cứ bước tiếp về phía trước, tìm kiếm những thử thách mới và những niềm vui mới với nghề. Và đó chính là điều đáng mừng nhất luôn á, là dù đã 60 tuổi, chị vẫn đủ dũng cảm để đi tìm hạnh phúc của riêng mình!
Hạnh phúc đầu tiên của chị đến từ điện ảnh - mảnh đất mà Hồng Vân vẫn chưa thực sự "flex" được như mong muốn. Mấy năm gần đây, chị liên tục góp mặt trong những dự án phim lớn nhưng chưa có cú "nổ" nào đủ to về doanh thu. Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha hay Nhà Mình Đi Thôi đều chưa "làm nên chuyện" ở phòng vé như kỳ vọng.
Trong khi điện ảnh Việt liên tục có những bộ phim càn quét 100, 200 hay thậm chí 300 tỷ đồng, những kết quả đó chắc chắn khiến nhiều người tiếc cho một nghệ sĩ gạo cội như Hồng Vân. Nhưng điều xịn sò nhất là chị không để những điều chưa như ý thành lý do để "nghỉ chơi" luôn!
Sắp tới, Hồng Vân tiếp tục "thử thách bản thân" với Lên Hương, dự án điện ảnh của đạo diễn Khương Ngọc. Đây không đơn thuần là một lần xuất hiện nữa trên màn ảnh rộng, mà còn cho thấy chị vẫn muốn làm mới mình và chấp nhận "level up" ra khỏi vùng an toàn.
Theo những gì được chia sẻ, vai diễn trong Lên Hương đặt Hồng Vân trước nhiều thử thách "không phải dạng vừa đâu". Chị phải trải qua những bài tập nặng và những yêu cầu khắt khe về tinh thần để chuẩn bị cho nhân vật. Ở tuổi 60, việc chấp nhận một hành trình như vậy thật sự không dễ tí nào. Nhưng Hồng Vân vẫn làm vì có lẽ với một nghệ sĩ thực sự yêu nghề, hạnh phúc không phải lúc nào cũng là một bộ phim "ăn khách" trăm tỷ hay một vai diễn lập tức thành hiện tượng. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là bản thân vẫn còn muốn thử, còn được đạo diễn tin tưởng và còn có cơ hội đứng trước máy quay để hóa thân thành một nhân vật khác thôi.
Còn nói về sân khấu thì càng "đỉnh của chóp" hơn nha! Sắp tới, NSND Hồng Vân sẽ mang Người Vợ Ma sang Úc để biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Úc (The Vietnamese Theatre Week Australia 2026). Vở kịch dự kiến có hai suất, ngày 3/9 tại Melbourne và ngày 5/9 tại Sydney. Chuyến đi được thực hiện thông qua sự kết nối của NSƯT Ốc Thanh Vân. Đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình làm sân khấu của Hồng Vân luôn đó!
Người Vợ Ma vốn ra đời tại Sân khấu Hồng Vân vào đầu những năm 2000, nhanh chóng gây "sốt" và được xem là một trong những tác phẩm góp phần mở đầu cho trào lưu kịch kinh dị tại TP.HCM. Sau hơn hai thập kỷ, vở diễn tiếp tục có cơ hội "go international" để gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Úc. Với Hồng Vân, điều này mang ý nghĩa nhiều hơn một chuyến lưu diễn thông thường nhiều!
Đó là khoảnh khắc một tác phẩm gắn bó với tên tuổi của mình được tiếp tục sống ở một vùng đất mới. Đó cũng là cơ hội để chị đưa sân khấu Việt đến gần hơn với những khán giả xa quê, những người có thể vẫn giữ nguyên tình yêu với tiếng Việt, với văn hóa và những câu chuyện được kể trên sân khấu.
Nếu điện ảnh đang là nơi Hồng Vân đi tìm một cột mốc mới thì sân khấu lại cho chị một niềm hạnh phúc đã được vun đắp suốt hàng chục năm rồi. Hai hành trình ấy tưởng như khác nhau nhưng lại "chung vibe" ở một điểm, đó chính là sau những thăng trầm, NSND Hồng Vân vẫn đang lựa chọn tiến về phía trước.
Ở tuổi 60, Hồng Vân không ngại bắt đầu những hành trình mới, không sợ những thử thách chưa biết kết quả và cũng không để những lần chưa thành công trong quá khứ khiến mình mất đi niềm tin vào nghề. Đó là sự dũng cảm không phải ai cũng có được, đặc biệt khi Hồng Vân vốn đã có một vị trí đủ vững chắc để không cần phải chứng minh thêm bất cứ điều gì nữa cả.
Có thể Lên Hương sẽ mang đến cho Hồng Vân một vai diễn đáng nhớ. Cũng có thể chuyến lưu diễn Người Vợ Ma tại Úc sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình sân khấu của chị. Chẳng ai có thể biết trước cả. Nhưng điều đáng mừng nhất là Hồng Vân vẫn đang đi tìm. Tìm một vai diễn hay hơn, một nhân vật khó hơn, một sân khấu rộng hơn và những khán giả mới. Sau những điều chưa trọn vẹn, chị vẫn không chọn cách "đứng im" luôn. Có lẽ, đó mới là hạnh phúc đẹp nhất ở tuổi 60.
Nguồn: saostar.vn