Thật sự mà nói, sống tối giản lợi ích còn nhiều hơn mình tưởng nữa này!
**1. Việc nhà đỡ "stress" hơn hẳn luôn**
Cứ như 1/3 thời gian của chị em phụ nữ là để dành cho việc dọn dẹp nhà cửa vậy ấy. Sau khi embrace chủ nghĩa tối giản, mình mới giật mình nhận ra những thứ mình mua về... thực ra chẳng có tác dụng gì cho cuộc sống cả "Nhiều đồ = nhiều phiền phức", còn "ít đồ = hạnh phúc" đó bạn êi!
Vứt bỏ những món đồ vô dụng, ngôi nhà bỗng rộng rãi thênh thang, còn việc nhà thì giảm đi đáng kể luôn.
Ví dụ nha: Mua ít quần áo = mỗi sáng không phải đau đầu suy nghĩ hôm nay mặc gì. Quần áo giặt xong treo vào tủ, không cần gấp gọn chi cho mệt, việc nhà ít đi vèo vèo. Hạnh phúc chưa chứ?
**2. Mua sắm có "não" hơn, ham muốn sở hữu cũng giảm đi**
Sau khi declutter nhà cửa, mình cũng tự kiềm chế được cơn nghiện shopping một cách vô thức, vì biết rằng mua đồ vô dụng rồi cuối cùng cũng chỉ đi vào thùng rác thôi.
Vì thế, để giảm bớt tiền "bay màu không biết đi đâu", đồng thời tăng thêm công việc dọn dẹp, mình không còn shopping bốc đồng và theo trend nữa rồi!
**3. Tiết kiệm tiền dễ như ăn bánh**
Khi bạn thấy mình không còn muốn mua bất cứ thứ gì nữa, thì chắc là ví tiền đã đủ đầy và có thể save được khá nhiều đó nha. Đây không phải là ép bản thân một cách mù quáng mà là bạn đã nhìn thấu bản chất của việc tiêu dùng rồi đó! Mình đã từng xài tiền lung tung mà không cần suy nghĩ.
Mình nghĩ rằng sự thỏa mãn về vật chất sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu sau khi bạn sở hữu nó? Rồi bạn lại phải tiếp tục shopping để đổi lấy hạnh phúc ngắn hạn thôi.
Và sau khi bạn nhìn thấu tất cả những điều này, bạn sẽ không còn thích xài tiền một cách bừa bãi nữa đâu. Đổi tiền lấy đồ thì dễ, nhưng đổi đồ lấy tiền lại khó vô cùng!
**4. Không còn hội chứng tích trữ nữa rồi**
Sau khi theo chủ nghĩa tối giản, mình thực sự không thích làm bừa bộn ngôi nhà ngăn nắp của mình. Một lý do khác khiến mình không tích trữ hàng hóa là vì dễ lãng phí lắm. Khi có đủ nguồn lực, bạn sẽ dễ dàng sử dụng chúng một cách không kiểm soát mà không hay.
Điều tương tự cũng xảy ra với những nhu yếu phẩm hàng ngày. Nếu tích trữ quá nhiều, không chỉ tốn diện tích mà còn phải vứt đi khi không còn dùng và hết hạn nữa. Tốt hơn hết là mua khi cần dùng thôi nhé!
Phải mất nửa năm để mình - một cô gái tuổi tứ tuần - mới có thể sống một cuộc sống tối giản và yêu thích nó. Hãy buông bỏ sự dư thừa và trái tim bạn sẽ trở nên trong trẻo hơn nhiều. Chủ nghĩa tối giản không đơn giản là từ bỏ mà là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống nha!
Trong hành trình này, điều bạn đạt được không chỉ là sự thư thái, tự do mà còn là sự thăng hoa trong tâm hồn luôn đó.
Mình hy vọng bạn và mình có thể embrace chủ nghĩa tối giản và tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống nhé!
Nguồn: kenh14.vn
**1. Việc nhà đỡ "stress" hơn hẳn luôn**
Cứ như 1/3 thời gian của chị em phụ nữ là để dành cho việc dọn dẹp nhà cửa vậy ấy. Sau khi embrace chủ nghĩa tối giản, mình mới giật mình nhận ra những thứ mình mua về... thực ra chẳng có tác dụng gì cho cuộc sống cả "Nhiều đồ = nhiều phiền phức", còn "ít đồ = hạnh phúc" đó bạn êi!
Vứt bỏ những món đồ vô dụng, ngôi nhà bỗng rộng rãi thênh thang, còn việc nhà thì giảm đi đáng kể luôn.
Ví dụ nha: Mua ít quần áo = mỗi sáng không phải đau đầu suy nghĩ hôm nay mặc gì. Quần áo giặt xong treo vào tủ, không cần gấp gọn chi cho mệt, việc nhà ít đi vèo vèo. Hạnh phúc chưa chứ?
**2. Mua sắm có "não" hơn, ham muốn sở hữu cũng giảm đi**
Sau khi declutter nhà cửa, mình cũng tự kiềm chế được cơn nghiện shopping một cách vô thức, vì biết rằng mua đồ vô dụng rồi cuối cùng cũng chỉ đi vào thùng rác thôi.
Vì thế, để giảm bớt tiền "bay màu không biết đi đâu", đồng thời tăng thêm công việc dọn dẹp, mình không còn shopping bốc đồng và theo trend nữa rồi!
**3. Tiết kiệm tiền dễ như ăn bánh**
Khi bạn thấy mình không còn muốn mua bất cứ thứ gì nữa, thì chắc là ví tiền đã đủ đầy và có thể save được khá nhiều đó nha. Đây không phải là ép bản thân một cách mù quáng mà là bạn đã nhìn thấu bản chất của việc tiêu dùng rồi đó! Mình đã từng xài tiền lung tung mà không cần suy nghĩ.
Mình nghĩ rằng sự thỏa mãn về vật chất sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu sau khi bạn sở hữu nó? Rồi bạn lại phải tiếp tục shopping để đổi lấy hạnh phúc ngắn hạn thôi.
Và sau khi bạn nhìn thấu tất cả những điều này, bạn sẽ không còn thích xài tiền một cách bừa bãi nữa đâu. Đổi tiền lấy đồ thì dễ, nhưng đổi đồ lấy tiền lại khó vô cùng!
**4. Không còn hội chứng tích trữ nữa rồi**
Sau khi theo chủ nghĩa tối giản, mình thực sự không thích làm bừa bộn ngôi nhà ngăn nắp của mình. Một lý do khác khiến mình không tích trữ hàng hóa là vì dễ lãng phí lắm. Khi có đủ nguồn lực, bạn sẽ dễ dàng sử dụng chúng một cách không kiểm soát mà không hay.
Điều tương tự cũng xảy ra với những nhu yếu phẩm hàng ngày. Nếu tích trữ quá nhiều, không chỉ tốn diện tích mà còn phải vứt đi khi không còn dùng và hết hạn nữa. Tốt hơn hết là mua khi cần dùng thôi nhé!
Phải mất nửa năm để mình - một cô gái tuổi tứ tuần - mới có thể sống một cuộc sống tối giản và yêu thích nó. Hãy buông bỏ sự dư thừa và trái tim bạn sẽ trở nên trong trẻo hơn nhiều. Chủ nghĩa tối giản không đơn giản là từ bỏ mà là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống nha!
Trong hành trình này, điều bạn đạt được không chỉ là sự thư thái, tự do mà còn là sự thăng hoa trong tâm hồn luôn đó.
Mình hy vọng bạn và mình có thể embrace chủ nghĩa tối giản và tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống nhé!
Nguồn: kenh14.vn