Phải nói là hành trình của Ninh Dương Lan Ngọc với điện ảnh từng là cả một câu chuyện đáng mơ ước luôn á! Từ Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu cho đến Cô Gái Từ Quá Khứ - chị dần dần xây dựng vị trí riêng của mình và được fan gọi là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Có thời điểm, tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc gần như là "chữ tín" cho bất kỳ dự án phim nào mà chị tham gia đó.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, đang có vị trí đỉnh như vậy trong lĩnh vực từng đưa mình lên hàng A-list thì Ninh Dương Lan Ngọc lại quyết định... dừng lại!
Từ sau khi Cô Gái Từ Quá Khứ ra rạp năm 2022, suốt 4 năm trời, chị không xuất hiện trong bất kỳ dự án điện ảnh nào hết. Thời gian đó chị lại "phủ sóng" gameshow, truyền hình và các hoạt động showbiz khác nhiều hơn. Với một nữ diễn viên từng xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng như vậy, khoảng lặng này khiến fan không khỏi thắc mắc: "Sao chị Ngọc lại rời xa phim ảnh vậy ta?". Câu trả lời có lẽ nằm ở chính sự "khắt khe" của chị với bản thân mình.
Ninh Dương Lan Ngọc từng thẳng thắn chia sẻ rằng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị cảm thấy mình chưa thực sự "breakthrough" trong diễn xuất. Chị muốn tạm dừng để nhìn lại bản thân, mài giũa kỹ năng và tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho hành trình làm nghề. Và đó là lý do chị quyết định sang Australia học diễn xuất - không phải để đi chơi hay làm màu đâu nha, mà là để thực sự học hỏi và cải thiện bản thân!
Quyết định này cho thấy chị ý thức rõ về giới hạn của chính mình. Thay vì cứ xuất hiện đều đặn để giữ độ hot, chị chấp nhận "đi lùi một bước" để học lại từ đầu. Đây có lẽ mới là phần "dang dở" nhất trong câu chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36.
Chị không thiếu fame. Không thiếu những vai diễn đình đám. Cũng không thiếu cơ hội để tiếp tục lên phim. Điều chị thiếu, hay đúng hơn là điều chị vẫn đang "tìm kiếm", chính là một vai diễn đủ sức khiến bản thân cảm thấy mình thực sự "tiến bộ".
Vì nếu cứ lặp lại những dạng vai từng giúp mình thành công, Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn có thể tiếp tục "ăn chắc". Nhưng mà an toàn đôi khi cũng là một dạng... giới hạn luôn đó! Chính chị từng thừa nhận các vai diễn của mình có lúc dần rơi vào lối mòn, thậm chí bị nhận xét là "một màu". Việc lựa chọn dừng lại vì thế có thể xem như một cách để chị "tự cứu mình" khỏi chính cái bóng của mình.
Rồi sau 4 năm, cánh cửa điện ảnh cuối cùng cũng mở lại! Tháng 5/2026, chị được công bố tham gia Mật Mã Đông Dương, dự án do Điện ảnh Công an Nhân dân thực hiện. Trong phim, chị đảm nhận vai một nữ tình báo - một hình tượng khác biệt hẳn so với những gì khán giả từng quen thuộc ở Ninh Dương Lan Ngọc. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027. Sự trở lại này vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một màn comeback thông thường nha!
Fan chờ Ninh Dương Lan Ngọc comeback, nhưng có lẽ chính chị cũng đang chờ một phiên bản khác của mình xuất hiện trên màn ảnh. Sau những năm tháng tạm dừng, đi học, quan sát và làm mới tư duy, chị đứng trước cơ hội chứng minh rằng khoảng lặng 4 năm không phải là "khoảng trống" mà là sự tích lũy.
Nhưng mà phải nói luôn là điện ảnh cũng là một cuộc chơi "khốc liệt" đấy. Một diễn viên từng được yêu mến không có nghĩa là mọi lần comeback đều "ngon lành cành đào" hết. Mật Mã Đông Dương sẽ là bài test quan trọng để Ninh Dương Lan Ngọc trả lời câu hỏi mà chính chị từng đặt ra, rằng sau nhiều năm làm nghề, chị có thể "phá vỡ vùng an toàn" và tạo nên dấu ấn mới hay không.
Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn có đủ hào quang để tiếp tục được gọi tên. Nhưng điều chị cần có lẽ không phải thêm một danh xưng nào nữa. Chị cần một vai diễn khiến mình được "sống lại" cảm giác của những ngày đầu bước vào nghề - cái cảm giác "đam mê" ấy á!
Nguồn: saostar.vn